5 ngày nữa là tới sinh nhật mẹ của bạn trai mình. Mình đang suy nghĩ ko biết nên tặng bác ấy quà gì.
nói sơ qua về hoàn cảnh gia đình bạn trai mình và mẹ anh ấy nhé. Nhà anh ấy nói chung là khá, hình như ko thiếu gì. Bác gái thì tính tình đơn giản, hay tiết kiệm, ko cầu kỳ, hay dè sẻn, tích cóp. Mình đang suy nghĩ ko biết nên tặng bác ấy cái gì nữa đây.
mình tính tặng bác ấy bộ nồi nấu bếp hàng hiệu của germany vì mình thấy bộ nồi của nhà bạn trai mình cũng cũ quá rùi.
các mẹ cho mình ý kiến với ạ
thanks các mẹ nhìu lắm:Rose:
p/s: mình có hỏi bạn trai mình rùi, anh bảo là em cứ mua 1 lẵng hoa tới là dc rùi, bày vẽ làm gì. Quà thì để anh đi bay về anh mua cho .Nhưng em vẫn muốn gây dc ấn tượng và muốn được tặng quà
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
ở miền Nam thì hiếm...
không thì một cặp hoa rung rinh.
ANW, ạc đè tý tớ thích chàng pilot đẹp giai trên ava của bác quá, tàu a320 của...
má anh...
mình cũng tính tặng hoa rùi, nhưng thấy chưa ổn lắm bạn ah:Smiling:
tổ chức bữa cơm bạn làm từ A-Z là được
có mua thì mua bộ đồ mặc ở nhà
tớ nghĩ...
cái mấy ấy nó ra sao bác, tác...
Hay la tăng bác 1 chiếc máy massage chân đi,cái này hiệu quả mà giá cũng mềm.