Tặng condom cho bf nhân dịp Valentine, cả nhà cho e ý kiến ah ^^
Chả là bf e đang du học tuốt ở Nhật. Nói chung là tin thì có tin, nhưng bào e ko lo thì là e nói dối ah. :x, Tình hình là sắp Valentine roài, e định gửi tặng bf 1 cái khăn, 1 cái vòng tay + 1 hộp Durex ah . ^^ ( cũng có ý cả ah, e định cảnh báo trước, với lại, chẳng may bên í có nối hứng ăn phở thì biết đường mà phòng tránh :p). Chẳng phải e có tư tưởng thoáng đâu ah, hix, cũng ghen lắm ah, nhưng mà e biết, đàn ông con trai, chỉ thêm chứ ko bao giờ có bớt. Đã thế,ở xa mình, ai mà biết ma ăn cỗ lúc nào. Quan niệm của e là " 100 thằng đàn ông thì 99 thằng lăng nhăng , còn lại 1 thằng ko lăng nhăng được vì bất lực" . Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản, mình vui là được. dù sao thì đàn ông < pet mà phải ko các mẹ :p
----> theo các mẹ, e có nên gửi cho hắn Durex ko ah???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Là cáu gì mà em sản xuất ra được và...
Mình chỉ...
Đang suy nghĩ cách giải quyết vấn đề của chủ top mà, lý thuyết chỗ nào đâu em?...
Thay vì tặng công cụ lao động (vốn thừa thãi) thì bạn có thể gửi ít tư...
Còn sex toy thì Nhật là nền công nghiệp sex, tìm sex toy dễ ẹt,...