Cả nhà ơi, em buồn.:Sad:


Em, một đứa con gái khá ngang ngược.


Xưa yêu 1 anh., người ta chiều chuộng, ân cần quan tâm chăm sóc em bao nhiêu thì em bắt nạt, cưỡi đầu, cưỡi cổ người ấy bấy nhiêu…và kết cục là đường ai nấy đi.:Sad:


Giờ gặp một anh, cũng hiền, cũng điềm đạm, em yêu và rút kinh nghiệm của mối tình trước, lần này em chu đáo quan tâm, chăm sóc rất ân cần…nhưng kết quả cũng k mấy khả quan.


Tối qua đi chơi, trời lạnh, em ngồi sát ôm, anh chàng nói một câu “ôm gì chặt thế?” Biết là đùa nhưng em tự ái bỏ ra luôn …báo hại, vừa bỏ tay ra 1 cái là xe thủng luôn lốp, hai đứa dừng lại vá, anh ấy đùa “tại ngồi xa quá nên xe mới vậy đấy” …dù đã nguôi ngoai nhưng tự ái vẫn còn nên khi lên xe đi tiếp em vẫn ngồi cách xa 0.5m …ức cái là suốt cả đoạn đường dài anh ta chẳng hề có ý bảo em ôm lại gì cả…:Drooling:mặc dù em cũng rất muốn, muốn ôm lại lắm ý. Chán!


Tối về nhắn tin qua, nhắn tin lại rùi cãi nhau, anh ấy bảo “hai đứa k hiểu nhau, hai đứa không hiểu cảm giác của nhau” rồi đùng đùng vô duyên vô cớ anh ấy lôi chuyện mối tình đầu của em ra rùi phán “anh chỉ là cái bóng của người ấy thôi phải k?” :Worried:hờ hờ…không lẽ em vì tự ái k ôm anh ấy nữa mà anh ấy lại có những tâm trạng “dở hơi” thế à?:Crying:


Chẳng hiểu vì cái gì mà anh ấy lại có suy nghĩ đó, mtđ của em rất vô tư và trong sáng (không hề có mấy cái vụ abc gì đâu đấy nhé, kể cả với giai bi chừ cũng thía) rất vui và đẹp nên có đôi khi anh ta hỏi là em vô tư kể hết…hic hic. :Crying: (kỷ niệm thì toàn là đi chơi hay học hành ngày xưa thui)


Giờ phải làm sao để anh ấy k lăn tăn mấy cái vụ về tình đầu ấy nhỉ các mẹ? Em chẳng biết phải làm gì để anh ấy tin em cả. Rồi cái vụ ôm tối qua nữa, liệu em làm vậy có đúng k? em chỉ định cho anh ấy biết lần sau ăn nói cẩn thận hơn thui mừ…:Nottalkin:


Giờ giai lại có đà giận nữa chứ, ghét thía...k lẽ lại đi làm lành?