Tâm trạng khi người "bạn thân" thông báo ngày cưới
Chào các bạn
Sáng nay thằng "bạn thân" vừa alo thông báo ngày cưới, còn 1 tháng nữa là rước nàng về dinh, mình nghe mà thấy hụt hẫng quá đi, nhưng vẫn buôn dưa lê với "nó" được 30 phút. Vì quá bất ngờ và ngỡ ngàng nên có nhiều chuyện để hói nó (các bạn cho mình viết nó ko có dấu kép cho nhanh nhé)
Tưởng nó cưới 1 ai đó trong số những đứa mà nó có kể với mình, nhưng hoàn toàn ko phải, nó cưới 1 em mà chưa ai gặp chưa ai biết. Qủa thực giờ đây mình thấy trống trải trống rỗng vô cùng, đang ngồi ở cty nên chỉ có thể khóc trong lòng mà thôi. Các bạn đọc topic trước của mình nhé. Từ ngày đó đến giờ mình và hắn cũng vẫn là 2 đứa bạn thân song hành. Nhưng sao giờ đây cảm thấy chán nản và mất mát 1 cái gì đó.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đúng rồi, nói vậy nhưng ko làm vậy được đâu. Tks truongpham nhiều nhiều nhé.
Mình cũng đã cố gắng quên, nhưng khó thật. Vì quen có nó là cái "thùng rác" rồi. Mọi thứ đều có thể chút vào đó. Mình cũng...
hẳn bạn đang bối rối, đang...