Chào mọi người, hiện giờ em đang gặp vấn đề rất khó xử nên em muốn lên xin mọi người góp ý.


Chuyện là em với người yêu chia tay được ba tuần và cũng mới yêu được một năm sau bốn năm chơi thân với nhau, cậu ấy kém em hai tuổi và bọn em cũng còn rất trẻ. Là em giận dỗi nhiều quá, em nói chia tay nhiều lần quá rồi tự dưng cậu ấy chấp nhận, nói em với cậu ấy chỉ nên làm chị em thân thiết. Lúc đầu em vẫn chưa tin được, em cứ nghĩ chỉ đang giận nhau rồi vài ngày sẽ lại bình thường. Nhưng đến hôm valentine rồi cậu ấy cũng không thèm liên lạc với em, không có động tĩnh gì cả.. lúc ấy em mới nhận ra là đã chia tay thật rồi. Tuần đầu tiên em rất đau khổ, vật vã suốt vì đây là mối tình đầu của em, em đã cố gắng liên lạc, khóc lóc quỵ lụy để mong cậu ấy sẽ quay về với em, nhưng cậu ấy nói đã quyết tâm dứt hẳn rồi. Em cảm thấy em càng cố níu cậu ấy lại càng xa em, cậu ấy chỉ muốn làm chị em thân thiết với em, nói cậu ấy chán yêu rồi muốn được độc thân. Em nghĩ là tại em hay giận dỗi làm cậu ấy mệt mỏi nên mới rời xa em. Lúc yêu đã thề non hẹn biển sẽ lấy em bằng mọi giá, chia tay xong rồi vẫn cứ thề thốt sẽ lấy em, bảo rằng em chờ cậu ấy. Sau tuần đầu vật vã đau khổ em cũng nguôi được phần nào, em đi xin tập lại ở clb rồi ngày hôm sau cậu ấy cũng xin vào tập cùng em..cậu ấy vẫn quan tâm em, chia sẻ đủ thứ chỉ trừ chuyện tình yêu tình cảm là cậu ấy không muốn nhắc đến. Có lần cậu ấy cũng nói là còn yêu em nhiều lắm nhưng mà không muốn quay lại nữa. Ngày ngày gặp mặt nhau em đã từng cố gắng bơ cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn đến trêu đùa em, vẫn đối xử với em như lúc còn yêu chỉ khác cách xưng hô. Em off fb, tắt điện thoại để không liên lạc với em nữa, nhưng chỉ được một ngày thôi cậu ấy vẫn hỏi han bạn bè em làm gì mà không liên lạc được. Giờ em rất khó xử, nếu cứ nói chuyện bình thường thân thiết với cậu ấy như thế này em sợ em không quên được, không chịu được mà lại quỵ lụy cậu ấy. Nhưng nếu cắt đứt hẳn thì không đành lòng vì cả hai vẫn còn yêu nhiều lắm, mà bản thân em cũng muốn cậu ấy quay lại với tư cách là người yêu chứ không phải người em nữa...


Mong mọi người giúp em, giờ em nên làm gì để cậu ấy quay lại ạ?