chào các bạn đọc giả. mình tên là nguyễn việt hà mình là việt kiều lào đang sinh sống học tập tại hà nội nói thật sự là mình nói tiếng viêt nam chưa chuẩn lắm ... huy vọng mình tâm sự ở đây các bạn hiểu. mình có người yêu là người thái nguyên yêu nhau được gần 9 tháng và cả 2 bên nghĩ sẽ kết hôn nữa khi thời gian yêu bọn mình rất hạnh phúc bên nhau cũng có đôi lúc cãi nhau mình yêu...tình yêu của mình đến được với nhau của mình là nhờ bạn bè... mình đã đi du lịch với nhau nói chung là có tời gian rất hạnh phúc bên nhau rồi có 1 ngày chuyện đấy đã đến chuyện là mình và người yêu mình cãi nhau trong 2 tuần không nói chuyện và cuối cùng mìmh là người phải theo đuổi nhưng không sao vì mình yêu cô ta thật sự lúc mình không nói chuyện 2 tuần thì cô ta đi nói chuyên với người khác . và cuối cùng có cảm tình với người đấy. khi biết sự thật càng đau lòng hơn là người đấy chính là bạn thân mình. Khi chúng mình đã quay lại rồi và cô ta bảo là mọi thứ sẽ ổn và không như vậy nữa.bản thân tôi tin cô ta nhưng rồi cô ta vẫn nhắn tin kiểu yêu đương với bạn tôi..tôi rất đau lòng.. bạn thân của tôi cũng biết là tôi biết chuyên này rồi nhưng có vẻ bạn ý không hề buông cho tôi...tôi cũng đối mặt và hỏi nói chuyện với bạn tôi..bạn mình bảo là h thật sự rất thích người yêu mình. và có vẻ không hề buông...còn người yêu tôi cũng có tình cảm, người yêu tôi lại có tình cảm với bạn thân tôi trong khi chưa đầy 1 tháng tôi hỏi cô ta có bị cắm sừng không cô ta bảo không. còn tình cảm với tôi rôi dần dần nhạt đi..mình rất sốc làm mình lo lắng mất ăn mất ngủ..không biết phải làm như nào..mình không thể bỏ người yêu mình được vì mình rất yêu và cô ta là cô gái việt nam mình yêu..mình phải làm cách nào để cho cô ta quay lại như 9 tháng yêu nhau chỉ vì 1 đưa bạn thân ....mình muốn các bạn chia sẻ là nên tiếp tục yêu người yêu tôi không hay buông cô ta đi với bạn tôi nếu nó làm tôi nghĩ nếu buông đi thì bạn tôi sẽ yêu đến cùng không hay lại 1 thời gian lại bỏ nhau với bạn tôi. rồi tôi lại hối hận và sai lầm buông cô ta đi....mong mọi người hiểu và chia sẻ. em cảm ơn