Phải nói qua về nó 1 chút, không xinh, không sexy, nhưng ai mà tiếp xúc với nó lâu chắc hẳn sẽ phải yêu quý nó. Vì nó sống rất thật, mặn mà, tế nhị , xen vào đó 1 chút thông minh và nhạy cảm.
Cái nhạy cảm là vốn mà ông trời ban cho nó. Để nó biết chia sẻ với mọi người ngay khi người ta cần chia sẻ. Nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì nó có thể xua tan một chút nỗi buồn của bạn bè bằng sự phân tích tinh tế mà nó cảm nhận được khi nó là người khách quan. Nhưng cái nhạy cảm và lòng tự cao trong con người nó làm nó khổ. Khổ vì sao ư? Vì nó không thể chia sẻ với mọi người cái cảm xúc mà nó đang sở hữu. Đau đớn thay khi cứ phải dày vò một mình trong bóng tối.
Ngày lấy chồng, nó nghĩ mọi thứ sẽ đơn giản. Nhưng khi lấy nhau rồi có con, mọi thứ thật chẳng đơn giản chút nào. Nó lang thang trên WTT để đi tìm câu trả lời: có bao nhiêu người phụ nữ hạnh phúc? Có đấy, nhưng có lẽ không nhiều. Vậy có bao nhiêu người không hạnh phúc? Con số ấy chắc không cố định, vì tâm trạng người ta luôn thay đổi cùng trạng thái cung bậc tình cảm. Có thể hôm nay hạnh phúc, nhưng ngày mai sẽ là không, chẳng ai nói chắc được điều gì. Vậy nên nó chưa bao giờ tin rằng tình yêu là mãi mãi nếu không được vun xới hàng ngày hàng giờ.
Mấy hôm nay, lại đọc lại “ SETA của tôi”. Tâm trạng nó lại buồn hơn bao giờ hết. Nó cảm nhận được sự đau khổ đến tột cùng của cô ấy. Nó tin là cô ấy viết để xua đi nỗi buồn vô hạn của cô ấy, nhưng dưới con mắt của một người đang yêu, đang nuối tiếc, xót xa, nên tất cả mọi thứ đều lung linh, huyền ảo đến nuột nà. Bên cạnh những lời nuối tiếc ấy là rất nhiều lời bình luận. Có lẽ đây là cái top nó thấy hay nhất từ trước đến giờ. Bao lời chia sẻ và dạy dỗ nữa.
Nó lại nghĩ về thân phận nó. Nó hiểu cảm xúc của một người vợ cô đơn vì nó đang như thế mà. Nhưng nó không giống nàng SETA, nó chưa có bạn. Nó chỉ buồn bã thôi. Buồn đến không ăn không ngủ được. Buồn vì không ngờ cuộc sống với nó sao tẻ nhạt thế? Nhưng như 1 lời khuyên của 1 bạn trong diễn đàn, trước kia 2 người chắc hẳn phải có 1 chút tình cảm thì mới cưới được nhau, thì bây giờ hãy yêu cái mặt tích cực ấy thêm lần nữa. Ừ, chị ấy nói đúng. Nó sẽ cố gắng yêu chồng. Để trái tim nó lại vui như ngày nào vậy.
Tối đến, sau khi ăn cơm, dọn dẹp, nó không quên lườm nguýt chồng một cái. Ừ, cưa sừng làm nghé một chút thay đổi không khí. Chồng nó chẳng thèm đáp lại một câu. Thôi, không sao, chắc anh không hiểu ý. Lúc lấy đồ trong buồng, thằng bé con làm đổ cái cây treo quần áo, anh gầm lên. Chỉ đợi có thế, thằng bé con khóc toáng lên vì sợ bố mắng. Nó thở dài, dắt con ra ngoài.
Đấy chồng nó là thế đấy, cũng yêu vợ yêu con, ừ nó cứ nghĩ thế cho tích cực, nhưng lời lẽ ngọt ngào dành cho vợ con có lẽ là quá xa xỉ với anh chăng?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
cái bác "con rùa" này có chữ ký ngộ ghê. ....hay đáo để
Nếu đã trông đợi mà không được như ý thì đừng thất vọng
Đó là vì mình đã trông đợi quá nhiều
Sống ở cuộc...