Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình để có thể trút hết tâm sự và bắt đầu một cuộc hành trình mới😊
Mình và anh ấy quen nhau từ thời đại học, anh ấy là mối tình đầu của mình, lúc quen nhau chiếc xe máy anh còn không có, mỗi lần đi chơi mình đều qua ký túc xá để chở anh đi bằng chiếc xe wave đỏ, mỗi lần đi chơi anh có đúng 2 bộ đồ mặc qua mặc lại, mình còn cười anh đi chơi về giặt phơi mai mặc bộ kia 😀 lúc đó không có tiền nhưng 2 đứa thật hạnh phúc, anh còn đi Đà Nẵng làm ổ khoá tình yêu khắc tên 2 đứa, anh bảo sau mình lấy nhau anh sẽ lấy ổ khoá này về khoá phòng làm kỷ niệm.... Hay những lúc hai đứa không có tiền cùng nhau xem phim trên máy tính, nghe nhạc cũng cảm thấy mãn nguyện, anh bảo giờ anh không có gì em vẫn chấp nhận bên anh sau này anh sẽ bù đắp cho em tất cả.....Rồi 2 đứa cùng trải qua quãng thời gian ra trường không xin được việc làm, cùng nhau đi làm phục vụ ở quán đồ ăn nhanh, 2 đứa cùng chia nhau dĩa cơm hay ăn cơm thừa của khách, làm tới 2h sáng mới xong việc nhưng anh vẫn chở mình tới nhà dù nhà anh rất xa.... Nhưng rồi, anh xin được công việc mới do người nhà giới thiệu, công việc ổn định lương cao hơn mình cảm nhận anh bắt đầu thay đổi, chê công việc của mình, chê lương của mình ít và bắt đầu phàn nàn về gia đình của mình nhiều hơn. Và tỉ tỉ nhiều thứ anh làm để mình có thể chán nói lời chia tay trước, cuối cùng mình chịu không nổi và chia tay. 1 năm sau mình đi 1 thành phố khác làm có công việc ổn định, lương cao, 2 đứa vẫn không liên lạc gì, có 2 ngày anh gọi điện nói bị tai nạn cần tiền gấp 20tr để mổ, nhờ mình giúp và ra chăm sóc, mình Ok và đồng ý chuyển liền, anh nói là muốn thử lòng xem còn tình cảm không và thấy mình còn thương và tốt với anh nên anh và mình có nói chuyện 1 thời gian và mình đồng ý quay lại, và rồi anh mượn tiền mua điện thoại ss, 2 đứa quay lại tầm 1 năm lại chia tay vì không phù hợp tính cách, anh bảo gia đình anh không hài lòng về gia đình minh lắm và anh có chê rất thậm tệ. Mình đã đòi lại khoảng tiền nợ, tầm 6 tháng sau anh mới trả hết.
Khoảng 1 năm sau đó anh đi bộ đội thì liên hệ nhờ trả dùm khoản nợ 18tr, anh bảo nhà anh không ai có tiền trả chỉ có thể nhờ vả mình, lúc đầu không chịu nhưng sau thấy anh không nhờ được ai nên thấy tội minh đã trả dùm nợ trong vòng 2 năm, trong khoản thời gian đó ở bộ đội anh gọi điện video nói chuyện thường xuyên, nhờ mua dùm đồ gửi vào, sau đó anh ngỏ lời muốn quay lại bảo là còn tình cảm bla bla nên mình đã chấp nhận quay lại vì còn thương, mọi chuyện rất bình thường cho đến lúc anh ra quân thì 2 đứa cãi nhau thường xuyên, anh nói mình không phù hợp tính cách để làm vợ, nóng tính, gia đình thế này thế kia và trong lúc đó gia đình mình có chuyện gấp nên mình ngỏ ý muốn xin lại số tiền đã cho mượn nhưng anh bảo không có, lúc đó mình đã hiểu anh có ý lợi dụng chứ cũng chả thương yêu gì mình nên đã quyết định chia tay hẳn.
sau đó anh chỉ nhắn tin có ý đòi lại 1 món quà mà anh tặng lúc quen mình nhưng sau đó sợ mình đi nói xấu chia tay xong đòi quà nên không xin nữa, và trong lúc đó mình phát hiện mới chia tay chưa được 4 tháng anh đã có bồ mới hơn 2 tháng, từ FB zalo tiktok instagram anh đều FL bé đó, còn up video tới nhà bé đó chơi... mình nhắn hỏi vì sao mới chia tay đã có người yêu mới thì anh bảo là việc chia tay trước đó là do mình quyết định . Oke mình không nói gì, nhưng nhắn để hỏi về số tiền nợ kia bao giờ anh trả thì anh bảo đang để dành trả nợ dần cho những người khác rồi tới em ( trong khi cho mượn tận 2 năm còn mấy người kia mượn tầm 1,2 tháng ), rồi còn nói mình tính toán với anh, lúc ở bộ đội tháng nào cũng chuyển mình mấy trăm ngàn sao không nói gì, anh có đòi không . Vl trong khi ở trong đó uống trà sữa, mua đồ vặt cũng xin tiền mình, sinh nhật anh mình dành hẳn mấy triệu để mua quà còn sinh nhật minh sau đó anh nói 1 câu không có tiền nên không tặng được....😅😅
Hôm qua anh nhắn tin xin lỗi mình, kiểu như có người mới nên cảm thấy có lỗi vì đã bỏ rơi mình và bảo sẽ nhớ ơn vì mình đã cho mượn tiền, khi nào có tiền sẽ chuyển, mình bảo là Ok vậy thì chuyển trừ 5tr ra coi như tiền hồi anh chuyển lúc trong bộ đội, anh Ok bảo có thì trả đủ, không có thì sẽ trừ 5tr ra 😂 . Từ lúc quen anh tặng mình có 1 món quà còn ngỏ ý đòi lại thì mình còn trông đợi gì nữa.
Câu chuyện mình kể thì ngắn nhưng thực chất đã dây dưa hơn 5 năm, giờ mình gần 30 tuổi vẫn bơ vơ còn anh thì tìm được người mới nhanh, gọn, lẹ.... Anh chỉ ở bên mình vì lúc ở bộ đội buồn chán không có ai tâm sự, chỉ trách khờ biết người ta lợi dụng mà vẫn đâm đầu vào. Sau bài viết này minh sẽ lãng quên tất cả không nhớ tới anh nữa, bắt đầu 1 cuộc hành trình mới và tìm người phù hợp hơn....
Tạm biệt quá khứ và thanh xuân đã qua....


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2