Xin chào tất cả các bạn,


Mình đang gặp một vấn đề rất đau đầu và không biết nên giải quyết như thế nào, mình rất mong các mẹ, các bố đã từng trải chia sẻ giúp đỡ mình vượt qua vấn đề này.


Yêu nhau không chỉ có tình yêu mà còn sự tin tưởng nữa đúng không? Mình với cô ấy quen nhau đã được 5 tháng, so với các đôi bạn khác có thể chưa có gì nhiều, nhưng với chúng mình nó là một khoảng thời gian thật quý giá. Cô ấy thì ở xa mình cả nghìn cây số nhưng hàng ngày mình vẫn viết thư cho cô ấy, gặp mặt nhau qua skype chia sẻ với nhau những chuyện ngọt bùi.


Mình biết cô ấy đã có người khác trước khi mình đến với cô ấy, và mình cũng không muốn xoáy sâu vào làm gì, nhưng gần đây mình nhận ra rằng nó không hề đơn giản chút nào. Mình không thể ngờ rằng, hằng ngày cô ấy vẫn vào facebook của người tình cũ, vẫn viết mail, gửi tin nhắn trò chuyện với người tình cũ.


Khi biết được chuyện đó, mình không thể kìm lòng được, niềm tin tưởng của mình vào cô ấy đã bị sứt mẻ...Hiện giờ trong đầu mình cứ mường tượng ra bao nhiêu viễn cảnh hoang tàn, mộng tưởng tan vỡ, mình cảm giác bị phản bội, mình cảm giác cô ấy đang đùa vui với tình cảm của mình.


Giờ đây, hằng ngày mình vẫn viết mail cho cô ấy, nhưng vẫn gìm lòng không nói ra, mình phải làm gì đây các bạn...Để cô ấy ra đi, hay níu kéo một hình bóng để rồi đau đớn dày vò bản thân...


Mình đang rất đau khổ...