Em năm nay 21 tuổi, trong khi mối tình đầu đến bờ vực thì có 1 ng bên em, ng đó là bạn trên lớp, ng đó cũng vừa đơn fuong với 1 người, không được chấp nhận tình cảm nên cũng gắng quên. Cùng lúc đó thì 2 đứa em hay đi học chung với nhau, rồi dần dần nãy sinh tình cảm. Lúc đầu em cũng không thấy yêu cậu ta, nhưng dần dần cậu ta đã chinh phục được em bởi sự quan tâm, và những điều đặc biệt mà chưa ai mang đến cho em, lúc đầu em thấy lúc thì có yêu cậu ta lúc thì không hề nên cậu ta rất đau khổ nhưng dần dần em cũng quên dc người xưa và 2 đứa yêu nhau, trong vòng 2 tháng, tụi em đã rất vui vẻ. Rồi một hiểu lầm lớn xảy ra, em đã nói lời chia tay, rồi cả 2 đã giai quyết được mâu thuẫn, nhưng người đó nói rất mệt mỏi không muốn yêu nữa. em níu kéo nhiều lắm vì lỗi của em là hiểu lầm ng đó khiến ng đó mất niềm tin và còn vô tình làm ng đó đau. Em níu kéo lắm rồi ng đó đã đồng ý bỏ qua chuyện đó, hôm đó, sau khi hòa lại rồi tụi em bên nhau tình cảm lắm, ng đó ôm em rất chặt, rất tình cảm. Thế rồi 3 ngày sau em thấy ng ta lơ là mình, rồi nói bận rộn không gặp em được, rồi cả tuần như thế. lúc mới yêu thì ngày nào cũng nói chuyện nt, gặp nhau hoài, bỗng dưng bây giờ lại không nt, k gặp, cậu ấy nói bận việc nhưng em đã cảm nhận có gì đó khác lạ và em đã chuẩn bị tâm lý. Hôm qua gặp nhau, nguời đó cứ ngồi im lặng thế là em hỏi có chuyện chi thì hãy nói, ng ấy nói là hãy làm bạn vì ng đó đã hết yêu em, em đồng ý. Em hỏi ng ta hết yêu khi nào, ng đó nói sau khi làm hòa xong thì 1, 2 ngày sau ngủ dậy thấy k còn yêu nữa. Giờ em chấp nhận nhưng em không hiểu sao lại nhanh như thế, em đọc được tin nhắn ng ta nhắn tin chọc ng mà ng ta đơn fuong lúc trước trong khi chẳng nt gì cho em và em để ý thì cậu ấy để ý quan tâm ng mà ng ta đơn fuong lại. Em có hỏi là có phải nhớ lại ng cũ không thì cậu ta nói không phải. Em không biết ng ta có fai đã ngộ nhận tình cảm với em không, sao lúc yêu cậu ta mãnh liệt lắm, rồi chỉ một hiểu lầm, đã giải thích hiểu nhau rồi nhưng vẫn hết yêu em. Xin anh chị hãy nói cho em hiểu. Có phải do hiểu lầm làm cậu ta thất vọng vì em hay do cậu ta chỉ ngộ nhận là yêu em. Cậu ta là ng đã yêu nhiều, và hầu như chưa yêu ai được 1 năm, và cậu ta thường là ng chủ động chia tay vì cậu ta hết yêu. Cậu ta nhiều tài nên đào hoa lắm. Vì là đã là bạn bè rồi từ từ mới có tình cảm thì chắc chắn là cậu ta k hề lừa dối em, mà em băn khoăn có fai cậu ta ngộ nhận tình cảm với em phải không?
:(.tớ cũng thấy nhiều người nói rằng là 1 sáng tỉnh dậy ko thấy yêu nhau nữa thế là chia tay:Sick:...Vô lí nhở.Nhưng điều đó tùy thuộc vào đối tượng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Anh ấy hơn chị 4 tuổi, là...
Sao cuộc sống...