Mình giờ đang trên mây, vợ con về nhà em trai mình ở rồi, nói - giải thích thế nào cô ấy cũng không nghe mình.
Việc của mình thế này, mình là người ít nhậu, hôm vừa rồi có nhậu say. Khi nhậu say thì cánh đàn ông thường muốn tìm nơi xả cho tỉnh táo. Mình cũng vậy, có đi massage, vào đó các em xinh tươi mặc váy ngắn mình không chịu nổi, các em đó đã sử dụng miệng để thỏa mãn cho mình. Vừa ra cổng, thì gặp vợ chồng cô bạn vợ đi qua phát hiện. Không ngờ, vợ mình bỏ làm, 5 giờ chiều gọi khẩn cấp mình về. Khi về đến nhà, cô vợ đã trong trạng thái quấn khăn rồi vờ tắm cho mình, tình tứ... Nhưng thú thật, thấy lạ, và thấy vợ mình mạnh mẽ quá, tâm lý mình đâm hoảng... nên cậu nhỏ không dậy. Như lật mặt quân bài, vợ mình nổi đóa mình đi vào nhà nghỉ với bồ, về kiểm tra sức khỏe thấy bị kiệt sức. Ngay sau đó, mình chứng minh rằng sức khỏe tốt thì vẫn khăng khăng là mình đi. Mình thú nhận là đi massage đầu tóc vẫn vương mùi xả nhưng cô đấy không tin...
Ngay lúc đó mình phải đi làm, tối về nhà cửa vắng hoe vợ và con gái đi sang nhà vợ chồng cậu em mình ở nhờ quyết không về. Mình có phân tích mãi cũng không nghe, nhất quyết ra tòa hoặc cô đó sẽ đi cặp với một anh chàng nào đó. Sự việc nửa tháng nay rồi mình không biết làm sao. Lắm lúc mình giận mình, giận vợ vì không hiểu mình, dại dột...
Phụ nữ sao vậy hả các bạn, có mỗi việc nhỏ như vậy mà làm ầm ĩ lên vậy sao, sỹ diện của chồng không coi ra gì ư; cô bạn của vợ sao lắm điều vậy, thương bạn hay phá bạn đây...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Sợ đàn ông thật. Đi nhậu say thì cứ về nhà,...
nam mô a di đà phật!
bây giờ anh nên lên ban thờ, thắp cho em ba nén hương tạ ơn với tổ tiên ông bà để phúc...
Mình là thành viên mới của wtt muốn kết bạn với tất cả các thành viên. Mình mong muốn được chia sẻ những kinh nghiệm hay về...