Hôm nay đi học, ngồi nghe nhỏ bạn tâm sự chuyện tình cảm của nó mới bít tình yêu kéo dài 7 năm trời của nó đã chấm dứt tối hôm qua chỉ bằng 2 tin nhắn... hix, chuyện tình cảm của nó cũng hay tâm sự với mình, 7 năm trời wen nhau 2 bên ba mẹ đều bít và thương yêu 2 đứa như trong gia đình, mình cứ nghĩ năm sau sẽ đc ăn đám cưới tụi nó.


Thật ra 1 tháng trước đây tụi nó cũng lục đục rồi vì bf của bạn mình học y khoa, thường xuyên đi trực đêm, theo lời nó kể là 1 tháng nay hay đưa đón 1 chị nào đi trực chung rồi tình cờ nó phát hiện đc tin nhắn trong đt làm ầm lên thế là anh ta tránh mặt nó cả 1 tháng nay luôn (trước đó vẫn quan tâm chăm sóc và đưa đón nó đi học)... Nó bảo cứ nghĩ rồi tụi nó sẽ quay lại vì cũng hay giận hờn như vậy ko ngờ lần này nó nhắn tin chia tay anh cũng ok và ko hề níu kéo, chính nó cũng vô cùng bất ngờ...


Mới đầu mình cứ hỏi nó có chắc chắn đã hỉu hết về bản tính của anh chưa thì nó cứ nhất định nói quen từng ấy năm, trải qua bít bao nhiu chuyện, anh là người nội tâm, nhờ anh mà nó bít tham gia nhìu hoạt động xã hội và quan tâm tới mọi người xung quanh hơn....vậy mà bây giờ anh ko thể gặp nó nói đc 1 lời chia tay, nói chuyện hời hợt... nếu nó mà ko nhắn tin trước chắc anh cũng đã im lặng luôn rồi. (mình ko tiếp xúc nhìu với anh ta nên ko rõ con người này ntn nhưng theo như lời nó kể thì là 1 người chín chắn và đạo đức tốt nhưng cách chia tay bạn gái mình như vậy thì thật là quá hèn)


Nhìn nó ủ rũ nói ko hỉu tại sao anh lại thay đổi như vậy chỉ trong vòng có 1 tháng trời nghe chuyện của nó chợt rùng mình nghĩ tình cảm sao quá mong manh - 7 năm trời chẳng lẽ ko bằng 1 tháng hay sao?


còn 1 vài chuyện mà mình chứng kiến nữa.. cũng toàn là bạn bè xung quanh mình thôi... sau khi chia tay sau thời gian mặn nồng cứ nghĩ cả 2 sẽ khó khăn để quên nhau lắm nhưng sự thật ko phải như vậy... con trai bao giờ cũng mau quên, họ có thể ô tư vui vẻ bên người mới, chỉ có người con gái là 1 mình gậm nhấm kỷ niệm 1 mình mà thôi...


Mình tự hỏi chẳng lẽ con trai là vậy sao? tình cảm mau quên và có thể dễ dàng vui vẻ nhanh chóng với 1 người con gái khác như vậy sao?


Tuy mình chưa bị rơi vào những hoàn cảnh như vậy nhưng nhìn xung quanh chứng kiến tình yêu của bạn bè như vậy lại thấy rùng mình...thấy sao quá mong manh...sợ và ko dám tin vào tình yêu chút nào