Đầu năm rỗi rãi chả có việc gì làm, lướt qua lướt lại thấy WTT của các bác dạo này toàn chuyện hot, giật đùng đùng. Em cũng có tý gọi là góp chuyện làm quà, giật cái tít cho máu âu cũng là để mua vui cho các bác nhân dịp đầu xuân an nhàn. Tất cả những câu chuyện em kể sau đây đều là chuyện có thật 100% (tất nhiên cũng thêm tý hạt tiêu) của những người bạn, đồng nghiệp, anh em quen biết (cũng có khi là của mình nhưng phải nói tránh). Ngày xưa học tự nhiên, văn nó lủng củng, không ra đầu ra đũa cũng mong các bác hiểu và cảm thông và lượng thứ. Tất nhiên là em cũng rất mong các bác có những câu chuyện tương tự thì kể vào đây để tất cả chúng ta cùng suy ngẫm.
Câu chuyện thứ 1 :
Ngày xửa ngày xưa, ở một thành phố nọ có một Công ty mà Công ty thì đương nhiên có giám đốc mà giám đốc thì đương nhiên phải có lái xe riêng. Anh lái xe này (tạm gọi là anh N) tính tình phóng khoáng, ga lăng và rất hấp dẫn phụ nữ vì vậy anh lấy được một cô vợ vô cùng xinh đẹp và giàu có. Gia đình anh N rất hạnh phúc với một cậu hoàng tử khôi ngô và một cô công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Mọi chuyện bắt đầu từ đặc thù nghề nghiệp và tính cách của anh.
Anh N thường xuyên phải đi xa với sếp, đưa đón và đi công tác với vị giám đốc đạo mạo và đầy uy lực. Một lần anh phải đi sang một thành phố khác cách nơi anh sinh sống 450 dặm. Trên đường thiên lý một mình một ngựa anh N mải miết nhấn ga để kịp đến nơi trước khi trời tối. Khi mặt trời khuất núi, trời nhá nhem cũng là lúc anh phát hiện có một bóng hồng đang đứng bên vệ đường vẫy xe đi nhờ. Với bản tính ga lăng sẵn có anh không chút ngần ngại dừng xe cho cô gái đi nhờ. Thoáng nhìn với cách ăn mặc thì cũng có thể đoán được cô gái này không phải là tay chơi nhưng cũng không phải dân a ma tơ. Tuy nhiên khi nhìn kỹ khuôn mặt và đôi mắt thì anh nhận thấy một vẻ đẹp hiền dịu hơi hoang dã. Cô gái (sau đây xin đặt tên là H) lên xe và anh tiếp tục cuộc hành trình. Câu chuyện tào lao, hỏi thăm cũng bắt đầu như những bài văn vở xưa và cũ rích của những anh chàng đi kưa gái nhưng với một phong cách tự nhiên và tự tin của cả hai bên.
Đến thành phố cần đến thì cũng là lúc họ chia tay nhau và trao đổi cho nhau số điện thoại cầm tay hẹn ngày tái ngộ. Bẵng đi một thời gian anh N lại có chuyến công tác với sếp vào thành phố nọ, chợt nhớ đến người bạn đồng hành thủa nào anh bèn gọi điện hẹn gặp và cô gái trở thành người hướng dẫn viên du lịch cho anh N đi thăm thú thành phố cổ kính và nhiều di tích lịch sử trong lúc chờ ông giám đốc làm việc. Thấm thoát đã mấy ngày họ bên nhau, tìm hiểu nhau và tình cảm xuất hiện. Anh N thấy nôn nao rung động khi cầm tay H như hồi mới yêu. Cô H thì mặc dù có rất nhiều người theo đuổi nhưng cũng cảm thấy ở anh N có một điều gì đó rất bí ẩn và lạ lùng. Vì vậy họ không ngại ngần trao cho nhau những tình cảm tự nhiên nó sinh ra mặc dù không ai muốn, mặc dù anh và cô cùng biết anh đã có một gia đình hạnh phúc. Tất nhiên anh N cũng biết cô H là một trong những ca sĩ dòng nhạc dân gian nổi tiếng ở thành phố nơi mà anh đến. Cô cũng có những cuộc chơi của dân nghệ sĩ và những tay chơi, sự săn đuổi của những đại gia. Nhưng điều quan trọng là không có kẻ nào chân thành, mộc mạc và lại kín đáo như anh vì cả thành phố đều biết cô.
Cứ thế anh trở thành người tình bí mật của cô đối với cư dân trong thành phố và ngược lại cô trở thành người tình bí mật và an toàn đối với gia đình, vợ con anh vì cô ở cách xa thành phố nơi anh sống tới hàng trăm dặm. Có thể lúc đầu anh cũng chỉ xác định một mối quan hệ theo như cách nói dân gian là chơi bời tý cho vui. Thế nhưng càng ngày cô H lại càng yêu anh, có những lần cô điện thoại hàng mấy tiếng đồng hồ chỉ để khóc và nói với anh cô cảm thấy cô đơn, buồn và nhớ anh vì chỉ có anh mới là người hiểu cô nhất, cô dám sống thật với chính mình khi ở bên anh. Cuộc sống, công việc của cô là một chuỗi những cuộc chơi phù phiếm, những lời tán tụng nhạt nhẽo và những đồng tiền có mục đích. Chính vì vậy anh cũng đã đem lòng yêu cô và cảm thấy tình yêu gia đình của mình bị san sẻ.
Trước đây thì chỉ là khi có công việc anh mới đến và thăm cô nhưng bây giờ đã có những lúc anh phải nói dối vợ con, lấy tiền của vợ để vào thăm người tình của mình. Rồi có những lần anh cuống cuồng nhờ bạn bè giúp đỡ khi cô nhớ anh quá mà vượt hàng trăm dặm chỉ để ra gặp anh một đêm. Tóm lại là cuộc sống riêng của anh bắt đầu gặp rắc rối, anh phải đối phó với gia đình, đối phó với cô H và đối phó với chính mình. Anh cảm thấy ân hận và áy náy mỗi khi ở bên vợ con sau những đam mê bên người tình bí mật…