Chào mọi người


Chả là chủ nhật em có đi học qua chỗ đường Trường Sa P.17 -Q.BT


Đoạn ngã rẽ đến Điện Biên Phủ (đường này 1 chiều), em đang tung tăng đi vui với tốc độ chậm thì 1 cái sầm sầm ...ầ...ầ...m.., đâm ngay vào cô đi ngược chiều, đi về phía Cầu Điện Biên Phủ để sang Q.1 (chỗ này rấy nhiều người đi ngược chiều) , hai xe va vào nhau may mà xem em không sao, xe cô kia bị nát ổ số, gãy chân trống, cô ý ngã lăn ra đường đến không lê lết đi được, dồi em dìu cô vào vỉa hè nhưng cố dó không có chịu, cứ nằm ở đường như kiểu ăn vạ, may có mấy thím bán hàng bên lề đường nói : vào nhanh đường đi không là công an đến đó, lúc đó cô ý đứng dậy lê vào đường trong khi đó em rìu lên thì không chịu. (em nói thật chỉ tại mấy thím này bán hàng có ô chà bá luôn che hết tầm mắt của em, nhưng lỗi do e không quan sát mà, họ cũng kiếm sống, sao trách được)


Sau đó cô ý vào lề đường hỏi :


Cô : Giờ cháu tính sao


E, : Cô có bị sao không, chân có bị gãy hay chật khớp không ? cô ở đâu cháu đưa về


C : Nhà cô gần đây thôi, Cô không sao, giờ cháu tính sao (miệng lúc nào cũng cháu tính sao)


E : Cháu vừa đi học về trong tíu chỉ còn 100k thôi cô cầm tạm nha


C : 100k đủ cho chân cô sao, cái xe máy kìa, bị hỏng số, gãy chân trống, cháu tính 100k là đủ sao?


E :Nhưng cháu chỉ còn đủ 100k thôi cô


C : cháu ở đây đi, để cô gọi xe ôm gọi người nhà đến,


Một lúc sau có 2 xe mày đến, hình như một người là cháu, một người là em (CC : cháu cô đó)


CC : chị có sao không (hai người cùng hỏi)


C :chị không sao ?, đang đi thì bị thằng này đâm phải


CC : (quay ra hỏi em ) mày đi kiểu gì mà đâm vào chị tao ? (đúng ngôn ngữ này nha mn)


E : cô đi đang ngược chiều lên cầu ĐBP thì tông vào cháu


CC : im luôm


CC: quay ra nhìn xe, mày thấy chị tao với xe như này mày tính sao đây ?


E : tại cô đi ngược chiều nên theo cháu là chi phí chia 50-50


CC ; (cãi rất ương) mày nói gì, chân chị tao mà có 100k thôi sao, thôi gọi Công an đến giải quyết ?


E : thôi đi chú, ra công an phiền lắm, giải quyết theo tình đi chú


CC : 50-50 mày nghĩ đủ cái tình à ! còn chân chị tao thì sao ?


E : Không mày đưa chị tao đi nhà thương đi


C : không sao đâu, không phải đi đâu


CC : còn xe giờ mày tính ntn ?


E : chú ra quán sửa đi, hết bao nhiêu thì chia 50-50


Rõ ràng không quan tâm đến sức khỏe cho chị mình mà chỉ quan tâm đến xe hỏng ra sao, em buồn vì một số người vì cái này mà trục lợi.


Rồi mang ra tiệm sửa, họ bảo phải thay hết, nhưng ........


E : chú sửa xe ơi , chú xem cái nào sửa đc thì sửa, chứ thay thì hơi nặng đó chú,


CC : mày không thích sửa à


Lằng nhằng 1 lúc thì không ai đồng ý sửa, em chả tội gì mang tiền cho không 'giặc"


Cuối cùng là quyết định không thay : ra đường Bùi Hữu Nghĩa gần đó sửa chứ không thay


Đi qua ngã 4 Hàng Xanh >> Điện Biên Phủ >> hẻm > BHN


Đến đó ông cho ngay vào quán quen, lúc đó mặt em [-(, gặp ngay tiệm ông nói


CC : mày sửa cho t xe này, nó đâm nào xe tao, mày tính xem sửa hết bao nhiêu -- 400k anh hai


Lúc đó em nhanh trí :


E : là do cô đó đi ngược chiều chứ có phải tại cháu đâu, lúc đó mặt sửa xe từ =D> > :((


Tiếp đó ra thỏa thuận


CC: mỗi người 200k đó, giờ mày tính sao đây


Gio cháu chỉ có 100k thôi


CC : thế sao lúc đầu m nói là 50-50


bây giờ em tỉnh ngộ ra, sức khỏe của chị mình thì không la mà lo cho chiếc xe, em :((:((:((


sao xã hội này nó lại thế chứ


Sức khỏe của chị mình thì không lo mà lo cho chiếc xe


Em cứ đứng đó suy nghĩ 1 lúc lâu. chả nói gì, cứ để phản ứng của ông đó ra sao ?


rồi cứ lặng thinh đành lên tiếng


E : giờ cháu đưa cho chú 200k nhưng với điều kiện là chú chở cháu về chỗ lấy xe


CC : được


E : giờ chú chỏ cháu ra ATM để rut tiền - vì xe em giữ ở đó đê đi sửa xe hỏng mà


lúc đó mặt ông như :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))


Lại đúng bệnh bà chị : đi một chiều qua ĐBP đến ATM chỗ vòng xoay.


E : không bỏ được tật này mà


Lúc ông đó lấy 200k thì em gọi lại


E : chú


CC : gì thế mày ?


E : Không có gì ?


em định đưa cho thêm 100k để lo thuốc + hoa quả, nhưng như này ngang giao trứng cho ác, đưa cho ông này ngang đi đốt tiền, không biết đưa cho ông ý có đến tay cô kia không?


Rồi em lại tung tăng về phòng, lần sau rút kinh nghiệm với những người như này


Cám ơn mọi người đã bỏ chút thời gian quý báu nghe em nói nhảm


Thân.