Em gặp anh cách đây 1 năm,nhưng lúc đó lại có ấn tượng xấu về anh.
Thời gian qua đi..........
Tháng 6 em gặp lại anh,chỉ với mục đích nhờ anh về chuyện thực tập,em thật biết lợi dụng đấy nhỉ.
Và rồi,gậy ông đập lưng ông,tình cảm đến,không biết tự lúc nào.........em đã yêu anh.
Với em anh có thể kể rất nhiều chuyện: chuyện gia đình,công việc,chuyện tình yêu của anh.
Anh đã nói anh yêu em,nhừng em không thực sự tin,trong em vẫn luôn có sự nghi ngờ.Anh kể cho em chuyện mối tình thứ 1,mối tình thứ 2 của anh
-Mối tình thứ 1,anh yêu chị khi đang là sinh viên năm 2 của đại học.mối tình kéo dài 4 năm thì chia tay.Giữa 2 người đã có "quan hệ".Em hiểu khi yêu nhau lâu như vậy,chuyện đó là khó tránh khỏi.Em cũng không oán giận gì anh.Anh nói là 2 người chia tay vì cả 2 thấy không còn yêu nhau nữa.Em hiểu và em thông cảm!
-Mối tình thứ 2: anh yêu 1 cô bé cùng xóm trọ cạnh phòng,Tình yêu kéo dài 1 năm thì chị đi du học.Anh rất tiếc,vì nếu không đến bây giờ anh đã có 1 gia đình mà anh mong muốn.Anh bảo,khi đã ở cạnh phòng nhau,thì chuyện đó cũng đã xẩy ra.Phải! em vẫn thông cảm cho anh
Nhưng em không thể thông cảm cho anh khi!
Anh kể sự thật
Mối tình thứ 1 của anh; chính anh dã chia tay chị khi chị vẫn còn rất yêu anh.Chị như người phát cuồng,chị làm tất cả để có thể hận anh.Anh đã mua cái gì cho chị,chị đã mua cái gì cho anh,chị tính ra.Chênh lệch bao nhiêu anh phải trả,Và anh ngủ với chị bao nhiêu lần,cánh đàn ông đi cave bao nhiêu tiền,anh phải trả cho chị.Anh biết không em hiểu người con gái đó,một khi người ta đã làm đến mức như vậy,nghĩa là rất yêu,rất hận.Một thoáng em cảm thấy ghê tởm anh.anh a!
Mối tình thứ 3: anh chia tay trước khi gặp em 1 tháng.Người ta bằng tuổi em,nghĩa là vẫn còn có thể giận hờn rất nhiều thứ,giữa 2 người cũng đã có quan hệ thân mật.Anh lại kể trong lúc yêu người ta,anh quen với chị họ cô ấy.Trong 1 lần cô chị họ chia tay người yêu,tìm đến anh để khóc lóc.2 người đã hôn nhau,mặc dù anh ko thấy yêu.
Và em!
Anh nói không muốn mất em trên cả 3 phương diện: một đối tác làm việc tin cậy,một người bạn mà anh có thể kể hết mọi chuyện,một người tình để khiến anh nhớ tới.Nhưng anh biết rằng,nếu anh và em yêu nhau,thì anh sẽ mất em.Có thể là giận hờn nhau sẽ chia đôi chúng ta,hoặc đến lúc anh không thể đủ khả năng để khống chế bản tính quái vật trong người anh.Đến bây giờ mối tình thứ 3 lại muốn quay lại với anh.Em hỏi anh còn yêu không.Anh trả lời : sẽ là dối khi nói không những cũng chưa hẳn là tình yêu.
Anh biết bây giờ em thấy gì không; cảm giác ghê tởm.Nhưng em vẫn không thể thôi yêu anh được.