tôi làm việc ở một môi trường cực kỳ năng động và thoải mái. thik đi chơi, dạo mát khi nào cũng được (tôi làm lính thui àh). hôm ấy, lăn tăn trong khuôn viên tòa nhà nơi làm việc, thèm cà phê. mua cà phê. cầm phone nhắn tin loạn xạ. rồi tìm chỗ an tọa.
vừa ngồi, quay qua. 1 em xinh tưoi như hoa đang nhìn mình. vì mình vô tư lém, ngồi cạnh ngon ơ mà ko nghĩ gì. vì hàng hiên đó hầu như lúc nào cũng có người ngồi. quay qua nhìn em, rớt điện thoại cái xoẻng, ly cà phê (hộp nhựa) rớt lun. (xâu hổ chết) nhưng bình tĩnh, lượm cà phe và dt lên, quay qua nhìn em cười.
trai có vợ, lại có con, đoi khi đi "bay với mb" nên ko khó nhận ra và hiểu bé đang nghĩ gì. bé run run lấy phone ra ngắm nghía. minh chả làm gì, chỉ nhìn bé rồi cười. chỉ thế.
và tôi đoán được em mún xin số phone nhưng ngại.
là thằng đàn ông, lại "lão làng" nen gợi ý em ấy vài điều, em ấy lấy số phone tui. số em kha đẹp, nếu khong nói là rât đẹp.
hết giờ nghỉ ngơi của em, em len cty. toi ngồi tiếp.
kinh nghiệm: số đẹp, phone đẹp, (e71 nhé), người đẹp, (mặt tròn, má cáo, mũi cao, môi nhỏ, cao tầm 1m6) lại chủ đọng thì đích thị mê từ lần đâu gặp. nhưng minh vãn làm ngơ.
bùn, nhắn tin em nó 1 phát "em học ngoan nhé." àh chưa nói là em nó học thêm chuyên môn tư vấn khách hàng. em nhắn lại "uh".
lần thứ 2 gặp, ko nói gì, cũng cứ nhìn cười. em ko bao giờ dam nhìn thẳng vào tôi. hỏi tại sao, em nói "em hồi hộp". hỏi em, sao lại hồi hộp? em nói "em ko biét". hỏi thẳng em "set đánh hả". em ko trả lời. chỉ thấy im lặng. tối tiếp "có chồng bùn àh?" (em đeo nhẫn mà). em lại im lặng.
từ sau đó, em nhắn tin với tôi nhiều hơn, có khi đốt phone hơn 1 tiếng đồng hồ.
em là con gái cả của một gia đình nghèo. lên đất sài gòn làm thêm và gặp 1 cậu ấm mới 19 tuổi mê như điếu đổ. lúc ây là 3 năm trước, em mới 21 tuổi. mối tình đầu. rồi vì nhiều nguyên nhân, em ko ở lại sai gòn nữa. (tổi còn ko dám nói thẳng tôi có thể 1 thân 1 mình lên đát sài gòn này mà ko có cơ bản từ gia đình). thằng nhóc 19t kểu ông bà già chạy về đó cưới em. mọi thứ thay đổi chỉ trong 1 ngày. em sống trong 1 gia đình giàu có, ong bà già vưa là chủ xe, vừa cho vay nóng, vừa kinh doanh bds. thằng ku ấm thì là con một. mọi thứ tốt vì em là gái ngoan đích thực. (riêng toi, tôi đoán chắc ku này quậy quá nên cươi quách vợ về cho nó có trách nhiệm hơn). em làm vợ làm dâu nhưng như bà hoàng vì gia đình này giàu quá oài. ngừoi lam, người coi vuồn, lái xe đều có. mọi thứ đều có trừ 1 thứ.
1 tình yêu đích thực
. và em gặp tôi, em yêu tôi theo cách của em. em làm tôi điên lên từng ngày, và rồi toi lại nhận ra rằng, tôi bị em chinh phục mất rồi..
một ngày không gặp em, tôi như điên len còn em lén gặp tối vào những buổi tối với lý do qua nhà bạn lấy áo, lúc thì lấy kềm luc thì lấy mỹ phẩm. dủ lý do để được gặp tôi. thằng chồng của em mà em ví như "đưa con lớn của em". hài hước ghê.
rồi đến ngày tôi ôm em, hôn em nồng cháy như chưa từng được hôn, "xa" hơn những gì nen "xa". em và tôi 2 hoàn cảnh y chang nhau. những gì em gặp là những gì tối gặp, từ gia đình con cái đều y chang tôi. gd tôi cũng cưới vọ cho tôi có trách nhiệm hơn. nhưng mà chỉ 3 tuần gặp nhau mà tối và em "hư" rồi.
hôm nay em lí nhí, em sẽ theo anh suốt đời. hai trái tim cùng nhịp đập để rồi sao đây hả em? tại tôi hay tại em? hay tại số trời.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Lái mb thì cứ lại mia. đi lại còn lên đây than trời kêu đất, hát bài ca trời xanh đổ...
-> chưa từng được yêu. khi được yêu, làm theo con tim nên bị đánh bầm dập....
Bác ở SG? Check pm nhá bác... :Battin ey:
Bác... Sao bác dành làm heo với em?... :Nottalkin:
ừh nhỉ, gái ngoan nào...
Bác này chặn pm rồi thì làm sao mà em reply cho bác hả? :Sigh:
Tại nàng vì đã có chồng rồi mà...
tớ cũng thế há há:Laughing: