Bữa nọ tưởng chừng không bao giờ gặp lại nàng nữa thì ngày hôm đó nàng tới...:LoveStruc:
26-5-2011 :o
Mấy đêm trước định ngồi viết 1 Entry về nàng - tình yêu đơn phương đầu đời của ta thì bất chợt nàng lại xuất hiện, nàng thiêng thật! Nàng tới cái quán nhỏ nơi ta làm thêm vào một tối có party-music. Nàng thật đẹp hoặc là nàng vẫn đẹp từ những ngày xưa đó. Vẫn mái tóc dài đen đó, vẫn cái dàng dịu dàng dễ thương đi vào lòng ngọt ngào như mật ong đối với gấu. Có lẽ nàng không biết cái sở thích "thích con gái tóc dài màu đen" của ta bắt nguồn từ nàng đâu nhỉ ? Vì nàng là mối tình đầu của ta mà, ngây thơ, trong sáng.
Nàng đi cùng người yêu tới quán ta, một thằng gầy còm và nhỉnh hơn ta 1 cái đầu. Ta hơi buồn chỉ vì hắn không xứng với nàng, ta cũng có thể giới thiệu cho nàng vài thằng hơn hắn nhiều, nhưng ta không có cơ hội. Đã gần 10 năm rồi từ lần cuối chúng ta nói chuyện, ta thèm lại cái cảm giác hồi hộp khi đó. Cái cảm giác tim đập nhanh, mồ hôi túa ra khi nói chuyện với nàng. Nhưng chắc sẽ không bao giờ nữa đâu nàng nhỉ.
Nàng lại đi. Vẫn như vậy, nàng đến và đi thật nhẹ nhàng trong đời ta. Lại để lại trong ta một cái gì đó ngọt ngào để khi buồn ta ngồi nhấm nháp.Ta cảm ơn nàng không làm ta đau khổ hay buồn chán như những người con gái khác. Đối với ta nàng thật nhẹ nhàng và thanh thoát như một nốt Si trong khuông nhạc êm đềm. Ta lại yêu nàng và yêu đời hơn vì ta cảm nhận được. Trên đời này, ở một đâu đó, trong trái tim của một người con gái nào đó đang giữ của ta một vật có tên "Hạnh phúc".
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bác viết hay qới, e đọc xong cứ thấy lâng lâng :Silly:
Chủ thớt viết hay thật đấy ạh, chắc chị Trang đấy đẹp lắm chủ thớt nhỉ..
p/s: cái chữ ký của bác làm...