Em đang bức xúc quá mọi người ạ. Em viết ra để trải lòng mình, mong mọi người chia sẻ với em.
Chuyện là em có quen một người qua một người bạn (bạn em quen bạn anh ta nên bọn em mới quen nhau) Cũng mới được một thời gian ngắn thôi. Nhưng qua cách nói chuyện em cảm thấy anh ta là người vui tính, hòa đồng và có vẻ từng trải... nên em cũng có chút cảm tình. Sau một thời gian quen biết và nói chuyện với nhau, anh ta có nói rằng thích em, muốn em làm người yêu. Em cũng ko đồng ý vì mới quen nhau thôi. Nhưng rồi sau này anh ta lại hỏi tiếp nên em nhận lời (nhưng chỉ là qua chát nên cũng ko phải là nghiêm túc, em nói nửa thật nửa đùa nên cũng ko biết anh ta nghĩ như thế nào)
Hôm qua anh ta có rủ em đi uống nước nói chuyện, nhưng mới đc một lúc thì anh ta có điện thoại và nói mẹ gọi về, rủ em ngày mai đi chơi tiếp. Vì cũng có chút cảm tình nên em cũng tạo cho mình cơ hội được đi chơi và nói chuyện với anh ta xem thế nào.
Nhưng thật bất ngờ, em không bao giờ nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế này. Hóa ra anh ta có vợ và 2 con rồi, thậm chí người vợ bây giờ còn đang mang bầu ở tháng thứ 8 (anh ta nói mình sinh năm 83 nhưng vợ anh ta bảo là 81 cơ). Hôm qua chị ta có vào nick của anh ta và nói chuyện với tư cách là chính anh ta để xin sđt của bạn em(với ý định là xin số bạn em để xin số của em). Vợ anh ta có gọi và nói rõ mọi chuyện với bạn em. Sáng nay khi nghe bạn nói em thật sự bất ngờ, và em cũng đồng ý với bạn là cho chị ta sđt để nói chuyện.
ĐẾn sáng nay khi chị ta có gọi điện nói chuyện với em và khuyên em ko nên tiếp tục mqh với anh ta. Đương nhiên là em biết rõ mình phải làm gì. Em cũng có nói chị ta rằng em biết phải làm như thế nào, bởi em ko muốn làm người thứ 3, cũng không muốn làm kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác....
Em cũng ko biết anh ta đã biết vợ anh ta biết chuyện này chưa vì từ sáng tới giờ em ko nói chuyện. Nhưng bây giờ ngồi nghĩ lại em thấy điên lắm, hóa ra mình bị lừa mà không biết. Nếu không có cuộc đt ngày hôm nay thì em không biết sau này mình sẽ như thế nào nữa. Em dự định là lúc nào anh ta gọi cho em thì em sẽ nói chuyện cho ra ngô ra khoai.
Thực sự càng nghĩ em càng thấy điên, mặc dù giữa em và anh ta vẫn chưa có bất kì một cái gì gọi là đi quá giới hạn (mới nhắn tin nói là thích nhau chút thôi :(, chỉ vài lần đi chơi cùng nhau (cả 4 người) và 1 lần đi chơi riêng vào tối hôm qua. Em có ý nghĩ muốn cho anh ta một bài học cho chừa cái tội lăng nhăng mà không biết nên làm thế nào.
Em đang nghĩ nếu anh ta chưa biết chuyện vợ anh ta gọi cho em, nếu tối nay anh ta gọi cho em rủ đi chơi, em sẽ cho anh ta leo cây 1 lần xem sao, hic.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tính em...
Chị em...
Chị em...
Còn thứ 2,...
cứ di chơi, cứ hẹn hò, cứ ỡm ờ, cho hén theo mệt luon, cao cao chút cho hén sau náy an cục tức:))
Mình thấy cách...
Hôm trước chị nghe đài cửa sổ tình yêu, nếu ko là chương trình đó...