Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tuổi 27 ah, đại khái gặp gái là cứ...chém gió (đa phần là làm được khỉ gì tuổi này đâu nên cứ thích chém), nhưng mà chém ít hơn lúc... Xem thêm
Vì qua 30 tuổi, ham muốn của đàn ông giảm xuống. Nếu các cô muốn lấy chồng chín chắn, thì khuyên thật lòng là hãy chọn mấy anh tầm 27-30... Xem thêm
Các anh chị có kinh nghiệm vào cho e hỏi ít ạ. Con trai 27 tuổi thường suy nghĩ như thế nào về chuyện tình cảm và tương lai ạ?... Xem thêm
Có điều này nữa, con trai 30, đàn ông nó ko còn nhìn cục bộ nữa, mà nhìn toàn diện ở đứa con gái, nó có công việc, nó có... Xem thêm
a phongvan!e thấy 1điều nữa là ctrai 30t trở đi coi việc lấy vk cũng đc mà ko lấy cũng chả sao,ko còn lo lắng qtrọng việc phải có vk... Xem thêm
Thế giới mạng, chém gió thế nào mà chẳng được :D
càng già càng quyến rũ thía mới săn đc PC trẻ chứ??? này cái nhà a NoChange kia!kiếp trước tui nợ a cái giề mà kiếp này a cứ bám... Xem thêm
nhí nhố và vẫn xì ten lắm1 số anh thì tỏ vẻ già dặn, trải đời nhưng mà chỉ được 1 lúc là hết vốn ngayO:-)
nầu nấu nâu!!!tớ ở khúc giữa nhưng 1ck,2con giờ tính cả đứa trong bụng nữa là 3.hì hì!!!
Tôi 26 tuổi, bạn trai 33 tuổi, quen nhau ba năm, trong đó hai năm rưỡi yêu xa vì ở khác tỉnh.
Bạn trai làm công chức, được nhận xét là hiền lành, an phận; không rượu chè, bài bạc, vũ phu. Theo lời anh ...
Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng du lịch phải đi cùng bạn bè hoặc người thân mới vui. Mỗi lần nhìn thấy những người đi du lịch một mình, tôi thường thắc mắc làm sao họ có thể tận hưởng chuyến đi mà không...
Nhiều người sinh con vì mong muốn ích kỷ mà xem nhẹ việc lo đầy đủ vật chất, tinh thần cho con mình.
Sau bài viết Vì sao cha mẹ phải cố gắng giàu con mới dễ thành đạt, nhiều độc giả VnExpress cho rằng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
zai chưa có vợ vật vã lấy vợ
zai có vợ rồi vật vã trốn vợ đi chơi
zai chưa có ôtô vật...
Nếu các cô muốn lấy chồng chín chắn, thì khuyên thật lòng là hãy chọn mấy anh tầm 27-30...
zai mạng kg chơi, đang nói zai thật ngoài csong kia:D
Thế giới mạng,...
1 số anh thì tỏ vẻ già dặn, trải đời nhưng mà chỉ được 1 lúc là hết vốn ngayO:-)
Đẻ gì lắm thế, có lo đủ cơm gạo cho chúng nó...