Hiện tại e đang mang bầu được 6 tháng. Vợ chồng e có thuê một căn phòng rộng khoảng 17m2. Hiện tại, hai vợ chồng đang ở riêng. Chồng e là con trai một trong gia đình nên từ bé đến giờ không phải làm gì cả. Lấy vợ xong, thỉnh thoảng chồng e cũng vào bếp nấu cơm, rửa bát hay giặt giũ quần áo giúp vợ.... Nhưng mỗi lần như thế e phải nịnh rồi nói ngọt mãi thì chồng mới làm. Điều e cảm thấy chán là ở chồng e ko có tính tự giác. Nếu chỉ nói một lần rồi lần sau cứ thế làm thì chẳng nói làm gì. Đằng này, vợ thì đang bụng to, đi làm về là lao vào bếp nấu cơm rồi dọn cơm vậy mà ăn cơm xong chồng leo lên giường nằm xem tivi hoặc nghịch điện thoại. Chẳng dọn dẹp hay đỡ đần vợ gì cả. (Vì nhà thuê chật nên giặt giũ hay rửa bát toàn phải ngồi nên em thấy rất khó chịu). Em cũng đã góp ý nhẹ nhàng nhiều lần rồi sau đó cũng được vài hôm rồi đâu lại vào đấy. Chẳng lẽ vợ chồng suốt ngày lôi cái chuyện nấu cơm, rửa bát ra để nói chuyện, hay tranh luận. Mà việc thì đúng là chẳng có gì cả. Chồng đi làm cả ngày mệt, vợ cũng đi làm cả ngày chứ có được ngồi chơi đâu. Vậy mà... :Sad: Các mẹ ơi, có cách nào cải thiện tính khí của chồng em không? Giúp em với.