Tình hình là e có 1 đứa bạn đang gặp 1 vấn đề khó hiểu trong chuyện tình cảm. E cũng k biết phải tư vấn và khuyên nó ra sao nên e post bài lên nhờ các chị các mẹ tư vấn dùm bạn e ạh


Nó và người yêu nó đang quen nhau, chưa 1 lần cãi nhau, àh cũng có 1 lần nó tức anh người yêu nhưng do tính khí nó k muốn nói nhiều vả lại chuyện cũng k có j nên nó cho qua. Và 1 hiểu lầm nho nhỏ, nói là nho nhỏ cũng k đúng, mà nói là to cũng k đúng. Nhưng vấn đề đó nó tin tưởng là a người iu nó sẽ giải quyết triệt để


Chuyện gần đây là thế này( Chú thích là nó và người iu nó ở xa nhau)


Nó với a người iu vẫn liên lạc đt và tn mỗi ngày, vẫn quan tâm lắm, và cũng k có chuyện j để mà giận dỗi này nọ. Rồi cách đây hơn 1 tuần, a người iu của nó bảo với nó là đi công tác nước ngoài 3 ngày. Bảo nó ngoan ngoãn ở nhà, nếu mà đc qua đó a sẽ gọi đt hay chat YM với nó. Rồi thì nó tin và dặn dò a đi nhớ giữ sức khỏe bên ấy h đang lạnh.... Àh lúc mà a nhắn nhủ nó, a còn cho nó cả số đt có j gấp thì liên lạc với a qua số này. Nó k để ý, nghĩ là có ch j đâu mà liên lạc làm j, cứ để a thoải mái công tác đi. Tối đến nó lấy đt a nó chơi game, và tiện tay bấm số đt của người iu nó ( thói quen) và nó thấy đổ chuông. Nó giựt mình tắt máy, tim đập mạnh trong đầu nó nghĩ ơ, sao lại thế này. Rồi nó gọi lại lần nữa, đổ vài chuông thì a người iu nó bắt máy, và nó nghe rõ ràng là giọng của a iu nó. Nó bất ngờ tim đập bấn loạn.. rồi cúp máy và a người iu gọi lại nhưng nó k nghe. Mãi 1 lúc sau nó lấy đt nó ra nhắn bâng quơ là nhớ a người iu, rồi nó gọi 3 lần, k ai nghe máy, sau lần thứ 3 vừa no answer thì số ấy gọi lại giọng phụ nữ bảo là ... đi công tác rồi cháu ạh. Nó cảm ơn rồi cúp máy, gọi sang số đt kia ( a iu hắn dùng 2 số đt) thì khóa máy. Thôi nó cứ nghĩ là a iu nó đi công tác thật và cũng k làm phiền. Nhưng nó vẫn k tin là a người iu nó đi công tác xa, vì cái số đt a người iu nó đưa là sai mã nước. Trong khi đó a người iu nó đi công tác nước này vài lần. Nó gọi qua thì k đc.


Nó chờ đợi 3 ngày trôi qua, vẫn k thấy a iu nó liên lạc nên nó gọi đt cho cả 2 số và đều đổ chuông nhưng k nghe máy, nó lo sốt vó lên chả bik ch j. Rồi nó nt đt, YM và gửi cả email mà vẫn k thấy j, nhưng lúc ấy nó đang có suy nghĩ là a muốn tránh mặt nó. Nhưng vì lí do j????? Cách đây vài hôm nó có gọi cho a, và người khác bắt máy bảo là a iu của nó đi ra ngoài quên cả 2 đt và mấy hôm nữa mới về, nó thì nó k tin, có chết a iu nó cũng k thể nào k có cái đt nào bên người 1 phần cũng vì công việc. Và chẵng lẽ a iu nó đi đâu mà bỏ lại 1 đống công việc ngập đầu đang đợi chờ với 1 ông sếp dở hơi thế kia. Cho nên hôm sau nó nhờ pà chị giả giọng và phủ đầu thẳng là từ NH gọi đến để tư vấn và hỏi có phải a ... k? A người iu nó tl uhm ... đây, rồi chị nó đưa cho nó để nc, lúc đó thì nó muốn xỉu rồi nói năng j nữa, cố gắng k khóc. Pà chị nó nói, thế là hiểu luôn k phải nghĩ, hành động trốn tránh rất rõ. pả bảo nó nt j j đi, nó nói nó k còn sức cầm đt để nt nên chị nó nhắn thay nó. Rồi ngày hôm đó đt nó gửi tổng cộng 4tn và 3 cuộc đt nhưng k nghe... Thế là nó buồn khóc và im luôn. Nhưng vấn đề ở đây là nó k thể lí giải nổi vì sao người iu của nó hành động như vậy. Nó có nt nói vớingười iu nó là " nếu k muốn quen nó nữa thì cứ nói thẳng là chia tay, nó bik là nó sẽ đau nhưng nó sẽ thoải mái hơn khi a người iu nó cứ im lặng như thế này..."


Cho nên e muốn hỏi là: các chị nào từng có kinh nghiệm hay phân tích tình huống này dùm e, để e còn tư vấn dùm con bạn nó đang điên lên vì k hiểu ch j xảy ra với tình iu của nó.


1. Anh iu của nó thật sự đang muốn j?


2. Có sự tác động nào đến mối quan hệ của nó hay k?


3. Hay a iu nó có chj k thể nói với nó ?