em rất hay đọc những bài viết của các chị trên webtretho nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dăng kí làm 1 thành viên của gia đình này ...cảm thấy buồn quá,cảm thấy áp lực quá mà chẳng biết phải nói sao nên hôm nay muốn viết 1 vài dòng tâm sự cho mình thoải mái hơn..Em và người ấy đã yêu nhau được 4 năm rồi , lúc đầu moik chuyện thật hạnh phúc và vui vẻ, nhưng mỗi năm trôi qua nhiều chuyện xảy ra, gia đình em không chấp nhận anh ấy , em rất buồn , đã bao lần em nói những lời làm tổn thương tới anh ấy chỉ vì tức giận , đã bao lần tranh luận gay gắt với bố mẹ em vá sau đó là chuỗi ngày im lặng và nước mắt...Em không biết phải làm sao nữa đây.. nếu sự ngăn trở của gia đình mà chúng em không vượt qua được thì em phải làm sao đây..