Đã hơn 4 tháng sau khi em phát hiện được anh có người con gái khác, em khóc lóc , chửi bới va tát thẳng vào mặt anh , rồi sau đó là cả 1 thời gian khủng hoảng , hầu như ngày nào em cũng khóc lóc cũng dằn vặt anh và cả bản thân mình, làm sao em có thể tin được rằng anh, người chồng thương vợ , người cha thương con, lại có thể đối xử với em như vậy? Anh khóc lóc van xin thậm chí quỳ xuống xin vợ tha thứ, em đã nhận lời anh , nhưng ............. đằng sau đó là cả 1 khoảng trống trải chỉ 1 mình em hiểu, là nổi ám ảnh đi vào trong từng giấc mơ của em khi hình ảnh 2 người bên nhau và những dòng chat đầy yêu thương của 2 người nặng nề đè lên ngực em . Anh đã chấm dứt hẳn với cô ấy, đã thay đổi nhiều trong cách cư xử để làm em vui hơn, đả chìu chuộng em mọi thứ v.v... em nhận thấy và ghi nhận, trong thâm tâm em , em cảm ơn anh về đièu ấy nhưng với em mọi thứ đả chấm hết. Chúng mình vẫn bên nhau hằng ngày, vẫn lo lắng cho nhau và cho con nữa , nhưng em làm những điều ấy như 1 cái máy, em không biết em đang sống vì ai ? vì em, vì anh hay vì con ? Không 1 giây phút nào em không suy nghĩ về chuyện đã qua, dẫu biết quá khứ thì ko nên đánh thức nó nhưng trớ trêu thay em lại ko làm được, em sống như cái xác ko hồn ben cạnh anh vẫn nói vẫn cười , vẫn cứng đầu ngang ngạnh, nhưng đêm đến sau khi anh và con ngủ say là những tiếng thở dài trong em, chua xót đau đớn, em muốn thoát ra nhưng ko sao thoát ra được, trong em dầy mâu thuẫn với chính mình, nửa muốn ra đi nhưng nửa kia lai muốn xin ở lại, có ai thấu được lòng em??? Đêm đến cảm xúc vợ chồng dâng lên, anh cuồng nhiệt, em cũng cuồng nhiệt , nhưng xót xa thay đó lại là thứ cuồng nhiệt giả tạo, em ko muốn anh buồn nên em chấp nhận sự giả dối ấy để bên anh, giây phút đó trong em hình ảnh 2 người hiện lên, nó bóp chặt lấy tim em đến nghẹt thở. Đôi khi em tự van xin mình hãy tha thứ thật sự hãy quên đi nhưng em vẫn chưa làm được, phải chăng em là người quá cố chấp ? Có lẽ rồi cũng sẽ đến 1 lúc nào đó em xin lỗi anh vì em đã ko giữ lời hứa tha thứ cho anh, nhưng anh ơi . dù sống giả hay sống thật thì em vẫn sẽ đau và đau nhiều lắm.