Lâu nay em đã sống mà chỉ biết đến người mình yêu . Đến bây giờ thì nhận ra tất cả chỉ còn lại là sự sỉ vả , chà đạp , và coi thường . Em không biết mình làm gì để có ngày hôm nay nữa ! Làm sao để thật nhanh mà quên 1 người đã từng nghĩ yêu mình thật lòng và tốt với mình ??? Em thật sự bế tắc lắm !


Chuyện của em rất dài :


Em và bf quen nhau đã 4 năm đã có hứa hẹn . em là sinh viên còn đi học ở 1 trường đại học danh tiếng cũng được gọi là xinh và ngoan hiền , gia đình thì cũng khá giả


Anh cùng tuổi và đang định cư ở nước ngoài làm việc . Tụi em quen nhau trải qua rất nhiều khó khăn , từ lúc anh chưa có gì đến lúc a có nhiều tiền và lo cuộc sống cho em thì mọi chuyện lại khác . Mọi thứ thay đổi và dần làm em mất lòng tin khi em biết anh đối với em không còn như trước nữa . Em chứng kiến được tất cả mọi thứ : anh ngủ với em gái gọi là kết nghĩa, a đi chơi gái hay ngoại tình với nhiều người con gái khi có thể . Em tổn thương nhưng mỗi lần như thế anh lại cầu xin em tha thứ và chuyện gì đâu rồi cũng vào đấy . Anh vẫn như thế và em vẫn biết và e chỉ muốn cho qua chuyện bằng lời giải thích qua loa của a.


Anh là một con người gia trưởng . Em luôn phải nghe lời anh mọi thứ . Anh quản lý giờ giấc , bạn bè , 1 bữa xin đi chơi với bạn gái cũng đủ làm a giận , quản lý cả chuyện em mặc quần áo ntn để đi học và phải chụp ảnh lại để kiểm tra quần áo , giờ giấc , đang ở lớp học ngồi cạnh ai , trên fb hoặc yh chỉ cần trả lời hoặc nc với 1 người bạn khác giới thì sẽ có 1 trận chửi bới kinh khủng và chuyện đó cứ tiếp diễn mãi khi em chỉ bik xin lỗi và nhiều lần xin a đừng giận.Em lâu nay lại không nghĩ gì là gò bó , chỉ luôn nghĩ người ta iu nên ghen và ích kỷ và em chịu đựng .Cố gắng làm mọi thứ ko để mắc lỗi .


Rồi cứ quen , ngày hôm đó có thể rất hp , nói những lời mà người ta cảm thấy rất ấm áp , nhưng trong 1 ngày em không thể được yên ổn .Anh kiếm ra những khuyết điểm of em để nói . Ví dụ : tại sao lại muốn đi chơi mà xin đi , hay tại sao phải đi chơi với mấy đứa lớp mà không phải là 1 đứa bạn thân thôi để chất vấn em,Tại sao bắt máy trễ ... và đó có thể là lý do a nói lời ctay em . em chỉ bik khóc , chờ đợi ngta , ko thấy đt ... thì e tự tìm tới đt cho a và rồi a tắt máy ngang thiếu tôn trọng . có lần e ko thể chờ đợi được và gọi về nhà 1 lần gặp mẹ a thì phải nghe cho qua chuyện ...


Nhưng lần này thì lại khác.Em thấm thía , ê chề nhục nhã .


Ngày hôm đó em xin a đi chơi với mấy đứa con gái bạn thân nhưng về trễ 15p và rồi anh kiếm chuyện nói rằng em thiếu tôn trọng , rồi nói em tại sao đi chơi son phấn quần áo không báo cáo và anh nói e gây áp lực khiến anh mệt mỏi . anh nói rằng muốn kết thúc vì mọi thứ lâu nay chỉ là cái tình chứ không hề có cảm giác .


Mọi chuyện cứ như thế em nghĩ sẽ cố gắng tập quên 1 lần thôi , nhưng lên fb thì lại thấy anh tỏ ra yếu đuối đau khổ còn nói là bị đau không thể đi làm , lòng em lại khó chịu và em lại làm việc ngu ngốc đó . Em tìm đến đt cho a , anh tắt máy . Em đợi 1 ngày , 2 ngày ... vẫn đt thì a vẫn tắt máy . Em đt về nhà thì gặp mẹ a , mẹ a nói a bị đau và không thể gặp . e cũng không biết sao lại nói mẹ nói dùm a bật dtdđ lên để e đt vào hỏi thăm , mẹ a nói chak " khó đó con nó sốt sợ không nghe được " ( ko nghe máy được mà có thể ol facebook ???))) em cũng dần hiểu được và đã chấp nhận thực tế . Nhưng em thì , vẫn theo dõi fb người ta , fb có gì mới , hay a chat fb cùng bạn , e đều đọc được hết . Chat mà bạn bè hỏi thì nói là ctay e rồi , nói rằng làm mai cho ny mới đi . Xong xuôi hết thì lại xóa vì a biết em vẫn vào fb a thường xuyên .


Và rồi khi em đọc được thì e lại tức : e lại gửi tn e nói ... " tại sao phải xóa những dòng chat đó ... sao không để em thấy những gì là thật lòng mà phải xóa để thể hiện tốt đẹp sao ? em nói rằng từ nay sẽ ko vào nữa ... em nói rằng không đủ cao thượng chúc anh hp chỉ chúc anh đừng bao giờ hối hận vì đã bỏ qua em trong cuộc đời a " và em không nghĩ rằng anh sẽ reply tn cho em ( việc mà trước giờ ctay nhau không hề làm ) :


" cut me may di,tao deo bao gio phai hoi han ca,dung lien wan den cuoc doi tao,va dung wa tim hieu can ke ve nhung gi tao lam,may wa dang wa roi do!dung bao gio moi moc va dung cham den quyen rieng tu cua ca nhan tao!cut di do khon nan!


tao voi may ket thuc roi,thi tao muon like hinh ai,cm hinh ai,noi tan ai,yeu ai va noi thich ai la quyen tu do ca nhan cua tao va cua moi nguoi,mac mo gi den may ma may vao trach moc trach cu tao de lam gi ha cai con khon nan kia!du me tao voi may gio deo la gi cua nhau nua thi may quyen han gi vao day noi tao!cut me may di dung de tao fai dien^ len vi 1 cai con cho ma nhu may! "


Em đau lắm , không còn khóc nổi , thấy có lúc buồn cười , lòng nhẹ nhàng khi xác định mình sẽ làm 1 số thứ , nhưng có lúc lại đau và sợ hãi ! Em phải tiếp tục bước đi trên con đường của mình ntn đây ? em thực sự cảm thấy rất khó vì bên cạnh e hiện giờ không có gđ và cả 1 người bạn ... cũng không có !!!!