E và a ấy đã yêu nhau tính đến nay đã 7 năm. Mối tình từ thời cấp 3 đến bh chúng e đã 22 23t. 2 bên gia đình cũng đã biết nhau. Gia đình a ý cũng tốt , đặc biệt là bố và a trai của a , a trai của a đã có vợ và con gái nhưng đang trong thời gian chiến tranh lạnh, còn bác trai thì khỏi phải nói cực hiền và rất yêu trẻ con, bá cũng nhiều tuổi , năm nay đã 65t , cũng thèm có cháu bồng cháu bế. Còn mẹ a ý :( , bác cũng tốt nhưng cũng ghê gớm , đanh đá và cực kì cổ hủ :( ghê gớm có tiếng ở phố ý ạ huhu.


Chúng e đã yêu nhau 7 năm ,vui có buồn có lúc nào cũng ở bên cạnh a, nhưng có điều làm e ngại với gia đình mình , đó là những ngày lễ , ngày tết , tuyệt nhiên ko bh thấy a quà cáp gì biếu gia đình e dù chỉ là 1 hộp bánh , lúc đầu e nghĩ đó là a còn ngại , nhiều lần e cũng nhắc khéo a , nhưng a nghe xong toàn để ngoài tai , e cũng muốn mang qà biếu 2 bác nhưng vì e thấy a chưa bh làm thế mà e lại cứ cầm đèn chạy trc ô tô , lên nhà a trc thì sợ người ta nói việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêu :((


cách đây gần 1 năm , chúng e lỡ để có bầu , nhưng vì lúc đấy chỉ còn 1 tháng nữa là đến đám cưới của chị gái e , và vì a nói a cũng chưa sẵn sàng , chúng e đành phải bỏ đi giọt của chính mình. E tự nhận thấy năm tới là thời điểm thích hợp để e và a tiến đến hôn nhân . Thật sự e muốn e và a có cái nhìn nghiêm túc về tình yêu của chúng e , và có 1 happy wedding :X. Và e tự quyết định 2 tháng nay ngừng uống thuốc TH hàng ngày , tuần trc 2 đứa nằm cạnh nhau , e đã nói với a rằg e muốn có 1 đám cưới mùa thu , khi nghe xong , a nói mà e có cảm giác như a bị tỉnh giấc , a nói rất dõng dạc : a thấy thời gian chưa chín muồi , cứ từ từ đã e ạ !. E hỏi : thế theo a là bao giờ ? . A đã im lặng ...... Và e cũng đã im lặng


1 ngày , 2 ngày , a và e cả 2 đều ko nói..... Đến hkia , a nt và nói : A vừa nói chuyện với mẹ , mẹ nói bh chưa được ,mẹ bảo a phải đi làm 1 thời gian nữa đã rồi mới tính đến chuyện lấy vợ . Vậy a cứ làm như lời mẹ nói đi, " e phải hiểu cho a chứ , a cũng đâu muốn thế , e cứ sợ già , xấu xí , a đã nói e có già có xấu thì a vẫn yêu và lấy e mà! E im lặng .....


Khi a nói thế , e đã cực giận a , e sợ hãi đến mức ko dám đọc lại những dòng tin nhắn đó . Đến tối , e onl và gặp a :


- E định giận a đến bh ?


- mãi mãi.


- nghĩ là sao ?


- a tự hiểu.


- vậy là mình chấm dứt sao ?


- vâng .


- vậy a tôn trọng quyết định của e .


-.....


- có việc gì a giúp được hãy gọi a khi e cần .


- cám ơn a!


- ko phải cám ơn a , vì a đã làm được gì cho e đâu .


- thôi e out đây .


- tạm biệt e :*


E đã oà khóc khi dứt những dòng chữ , bao nhiêu đó chỉ vậy thôi sao .......


e biết , a rất yêu e , nhưng a sợ mẹ a , a chỉ nghĩ đến mẹ mà ko nghĩ đến e . ko nghĩ đến cảm giác của e .......


E đau đớn lắm a biết ko a ..... :((:(:(:(:(