Mình năm nay 28, mình và bạn trai hiện tại quen biết nhau nhiều năm và yêu nhau khoảng 3 năm rồi, còn hơn 2 tháng nữa là mình cưới. Cách đây 5 tháng, mình có chuyến đi công tác nước ngoài và gặp một đồng nghiệp nam. Anh ta là người hướng dẫn bọn mình đi tham tham 02 ngày, mình bị thu hút bởi sự trầm tính, sự giỏi giang của Anh ta, Anh ta đối xử với mình và mọi người rất ân cần. Sau chuyến công tác về, mình và Anh ta chỉ thỉnh thoảng gửi mail cho nhau, hỏi thăm tình hình công việc và cuộc sống thôi nhưng không hiểu sao mình rất hay nghĩ về Anh ta và mong gặp lại Anh ta.


Theo mọi người nhận xét thì Bạn trai mình có phần thua kém mình về nhiều mặt, chỉ được cái là yêu và chiều mình nhiều và Ba Mẹ mình cũng không hài lòng lắm về Anh. Trước khi đi công tác thì nhà Bạn trai đã qua nhà mình nói chuyện cưới xin và cứ thế mà chuẩn bị cho tới giờ.


Mình suy nghĩ rất nhiều, cố gắng nói với chính mình rằng là bạn trai hiện tại rất yêu mình, tình cảm của mình chỉ là phút "say nắng", mình sẽ mau chóng vượt qua chuyện này. Nhưng đã mấy tháng trôi qua, bọn mình đang lo chuyện cưới xin, có lúc mình chẳng có tí hào hứng nào và mỗi đêm mình vẫn hay nghĩ về Anh kia và tự hỏi Anh ta có tình cảm với mình không (may mà Anh ta ở một đất nước khác nên mình và Anh ta rất khó có cơ hội gặp mặt). Mình thật sự biết mình đang sai, mình không đúng nhưng mình không thể ngăn được suy nghĩ của chính mình nữa, đám cưới thì đang tới. Ai đó hiểu và chia sẻ với mình được không?