Cô ấy 19t, Mình năm nay 23t, bọn mình yêu nhau được 2 năm 3 tháng và có thể sẽ lâu hơn vì tình cảm bọn mình dành cho nhau rất thật, cả 2 ở bên nhau đều cảm thấy rất hạnh phúc, Sau khi tốt nghiệp đại học, mình định đi du học Nhật Bản và đó cũng là lời khuyên của mẹ mình. Nhưng quả thật mình không thể nghĩ thông được vấn đề tình cảm, mình k muốn rời xa quê hương, rời xa cô ấy - người mình yêu thương. Mình không dám nói với cô ấy là mình sắp đi đến một nơi rất xa, vì sợ cô ấy sẽ khóc và buồn, yêu xa thì rất khó, xa mặt cách lòng mà mình đi Nhật không biết bao giờ sẽ về nước, có thể là 4 - 6 năm, một khoảng thời gian quá dài. Nhiều khi suy nghĩ chẳng thà mọi nõi buồn để mình gánh chịu, còn hơn để cô ấy gánh. Mình suy nghĩ dằn vặt từ mấy hôm nay mà chưa nghĩ được thông suốt. Trong đầu thì suy nghĩ sẽ đi để vì tương lai của bản thân, nhưng trong tim thì muốn ở lại và lập nghiệp để đc gần người mình yêu. Thực sự rất cần ý kiến từ các bạn.:)