Thế này ạ . Hun qua em vừa ăn hỏi xong . Thì tối qua ng yêu cũ của em đòi quay lại . Anh ấy hẹn em dy chơi . Xong hun qua anh ấy ngỏ ý muốn lấy em . Vì thời gian trước em và anh ấy cũng đã xẩy ra nhiều chuyện . Đáng lẽ bọn em cưới nhau cánh đây 3 năm rùi . Nhưng lúc đó anh ấy từ chối em , mặc dù 2 gia đình đều đồng ý . Anh ấy nói em chờ , em chờ trong 3 năm , cứ lần là với anh ấy , giục anh ấy cưới nhưng a ấy cứ lần khất . Rùi em quen anh T (hun qua ăn hỏi ấy ạ ) . Anh ấy rất tốt với em , chắm sóc và lo lắng cho em nên khi anh ấy giục cưới em cũng đồng ý . H em không biết làm thế nào nữa , người yêu cũ của em cứ đòi cưới em , anh ấy nói muốn bù đắp lại cho em . Nhưng em lại sợ khi em nhận lời rùi ko kết hôn với anh T nữa , anh ấy lại bỏ rơi em thì sao . Vì em đã chờ anh ấy 3 năm rùi bố mẹ anh ấy cũng giục anh ấy cưới thì anh ấy không chịu .... Em đang phân vân quá , xin lời khuyên của mọi người ạ . Cám ơn !
Ps : Em và anh người yêu cũ đã từng mang thai , sau đó em đã đến nhà anh ấy xin cưới và anh ấy không chịu . Giờ em sắp lấy chồng thì anh ấy lại như thế . Anh T kia thì rất tốt với em mỗi tội không hợp tuổi ở xa với lại em sợ sau này anh ấy biết chuyện quá khứ của em anh ấy sẽ không dễ bỏ qua cho em .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
anh Tím
NYC: còn chút tình, nhưng ko tin tưởng dc nữa -> ko tin thì sao còn yêu được, rồi từ từ sẽ...
Cái này rất hay sau khi đọc mấy cái comment của chủ...
Tức là bạn đã phá thai...
:D
Cơ mà tư vấn và đọc tư vấn của những người khác cho bạn này xong===> Mệt quá! Cứ như có người cố...
Anh thì mít đặc chứ có biết gì đâu. Nếu có cũng chỉ mỗi thứ một ít, chẳng ích gì cả...
Ở xa nhưng đã ăn hỏi, và chuyện này là nghiêm túc mà, phải...