Có ai như em kô? Năm 2009 thì nằng nặc đòi cưới vào tháng 2/2010. Đùng cái, ông anh cả khiến bg có bầu. Thế là bọn e phải dừng lại. Sau 1 thời gian, chưng kiến sự tan vỡ hạnh phúc của bạn, của chị. Hai gd đã qua nói chuyện, quyết tháng 8. Mà bg e thấy sợ, thấy nản.
Chưa 1 cưới 1 tý nào. E thấy sợ cuộc sống gđ mới chết
Hét to lên vài lần. mỗi sáng sớm mai thức giấc.......Nản lắm rồi.........Tự do muôn năm và thôi thì cưới......:) ps:Sau khi hét thì tư duy.......cuộc đời là 1 cuộc...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Rồi nhỡ chồng thay đổi, ko yêu...
Hay tu tin len ban ah, Moi ng deu co nhung niem...
ps:Sau khi hét thì tư duy.......cuộc đời là 1 cuộc...
mới bước chân vào hôn nhân gđ thì fải vững niềm tin và nghị lực mới...
Nếu quá lăn tăn bạn nên dừng lại, nếu tiếp bước rồi điều bạn cần làm...