Mình có đứa bạn gái, sắp sửa lên xe hoa về nhà chồng, nhưng nó lại ko mong cái đám cưới này. Mình muốn kể ra đây để xin sự chia sẻ của mọi người với bạn mình. Mình ở xa quá, cảm thấy thương, cảm thấy tức giận nhưng cũng ko làm gì được.
Chuyện của nó như thế này: Nó yêu 1 bạn trai tên T từ hồi học cấp 2( bọn mình đều học cùng lớp), lên cấp 3 và 4 năm đại học hai đứa vẫn yêu nhau. Đến khi ra trường, và 2 đứa đều đi làm, thì T muốn cưới nó. Nhưng cho đến bây giờ mẹ nó mới ra ý phản đối cuộc tình này của bọn nó. Mẹ nó nói rằng, T làm nghề công an, còn nó thì làm kinh tế, 2 đứa lấy nhau ko đc, và cũng ko hiểu nguyên nhân nào mới là nguyên nhân chính để mẹ nó phản đối chúng nó. Nhưng dù 2 đứa đã cố gắng thế nào thì mẹ nó vẫn phản đối. Bà nhịn ăn để cấm nó ngừng quan hệ liên lạc với T. Nó đã vì mẹ nó như vậy nên đã vài lần chia tay với T, nhưng đc 1 thời gian thì 2 đứa lại quay lại với nhau. Lần này thì mẹ nó quyết ép nó lấy 1 người khác, để chấm dứt hẳn quan hệ với T. Mẹ nó bắt nó lấy 1 anh học cùng nó hồi đại học, cũng có tình ý với nó, cũng đã về nhà chơi 1 ,2 lần nên mẹ nó biết anh ta rồi. Nó từ đó đến nay vẫn khóc, vẫn từng ngày dằn vặt với bản thân, yêu 1 người, mà phải lấy 1 người khác, do mẹ ép. Mình là bạn nó cũng thấy thương nó vô cùng, nhưng nhà nó chỉ còn mẹ nó và 2 chị em nó, giờ mẹ nó nhịn ăn nhịn uống để ép cái chuyện cả đời của nó như thế thì giờ biết làm thế nào. Nó nói đến đám cưới này nó cũng ko dám mời bạn bè vì có hạnh phúc gì đâu mà mời ng ta đến nhìn cái mặt sầu não của mình.
Mình ko hiểu sao đến xã hội như bây giờ mà lại còn có người như mẹ nó có suy nghĩ lạ như vậy, nếu quyết định của mẹ nó là đúng, có thể sau này nó phải cảm ơn mẹ nó, nhưng nếu là sai, ai sẽ chịu trách nhiệm với quyết định đó. Sao ko để cho nó tự quyết định cuộc đời của nó nhỉ. Mọi người chia sẻ nha !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng em có 1 chị bạn, cũng yêu 1 anh làm công an. Mà gia đình...