em 23 tuổi, cả tuổi các cụ là 24 rồi nên thực sự không thể không cảm có cảm giác gì khi ngồi giữa đám cưới của những đứa bạn cùng tuổi. Cũng không thể nào vô tư mãi với những câu hỏi người yêu cháu/ em/ bạn đâu ? .... v..v..
Em thì có kém cỏi gì đâu chứ, ngoan ngoãn, tạm gọi là xinh xắn, tính tình cũng thoải mái, biết cư xử thế nào là phải trái đúng sai... Thế mà sao vẫn mãi không có nổi một mối tình nhỉ, dù cũng cố gắng rất nhiệt tình để " ít nhất cũng là có thêm bạn ". :( . Cái cảm giác cô đơn thực sự khi xung quanh biết cơ man là người buồn thật đấy.
Em không biết phải làm sao để thay đổi cái tình hình này nữa. Thật không thể để cứ như thế này cho tới vài năm nữa được :((:((:((. Em phải làm sao bây giờ....
p/s : Hôm qua, có thể nói là em đã bị thất tình không. Khi mà anh đang tán em (theo em thì cũng khá nghiêm túc), đang tiến triển một chút thì mất tăm, rồi để stt là chuẩn bị lấy vợ, kèm 1 cái ảnh. Hajzz.. Tự dưng suy sụp về tình yêu quá ạ. Chả lẽ cứ thế này, rồi lại được giới thiệu, rồi lấy chồng cho xong :((