Chào các thành viên của diễn đàn, tôi là thành viên mới và cũng hay đọc những chia sẻ của các bạn. Tôi đang thấy rất hụt hẫng, muốn tìm một chỗ nào đó để viết ra hết tâm sự cho nhẹ lòng.
Tôi và anh quen nhau đã được 1 năm.CHúng tôi bước vào cuộc đời của nhau hét sức tình cờ.Ngày đó tôi vẫn là sinh viên, nhận việc làm thêm ở công ty của anh họ.Lần đấy công ty ko có ng giao hàng tôi được phân công đi giao thay.Vẫn nhớ ngày đó vào buổi sáng của cái thời tiết chuyển từ xuân sang hạ, giữa cái nhộn nhịp của phố phường chúng tôi đã gặp nhau, trao nhau ánh nhìn đầu tiên.Cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại thích anh ngay từ lần đầu tiên đó vì vẻ chững chạc của anh. Đang mơ màng trên đường về tôi nhận được tin nhắn của anh.Anh gọi tôi là cô bé ship hàng xinh đẹp. Anh nói anh thích nụ cười của tôi và gương mặt thánh thiện ,rồi chúng tôi nói chuyện. Ngày qua ngày chúng tôi nói chuyện nhiều hơn.Anh tâm sự với tôi anh đã từng có gia đình và đã ly hôn, anh có 1 cô con gái 4 tuổi và nói với tôi nên suy nghĩ thật kỹ trước khi yêu anh. Tôi suy nghĩ rất nhiều và bất chấp tất cả để yêu anh. Tôi và anh đã trải qua những ngày tháng hết sức tuyệt đẹp. Anh chăm sóc cho tôi rất chu đáo.Cú khi nào rảnh anh lại xuống nấu ăn cho tôi.
Anh bị tai nạn, tôi vào viện chăm sóc anh.Gặp gia đình anh ai cũng rất quý tôi đặc biệt là mẹ anh. Bác rất hay gọi tâm sự và nói chuyện với tôi.Ngày anh ra viện tôi đã rất mừng nhưng lại buồn vì chúng tôi lại phải xa nhau. Anh về quê cùng gia đình, vài ngày sau đó anh đón tôi lên nhà chính thức ra mắt gia đình và họ hàng. Cũng lần đầu tiên ấy tôi gặp con bé, mắt tròn xoe nhìn tôi, cứ quấn lấy tôi rồi đòi bế. Ngày tối trở lại Hà Nội con bé khóc mãi đòi đi theo. CÓ lẽ có một điều kỳ diệu nào đó đã gắn bó tôi với con bé. Nghe kể về chuyện mẹ con bé đã ác thế nào để anh ý phải ly dị làm lòng tôi thấy đau đớn và thương con bé nhiều hơn.
Chuyện gì tới cũng tới. Tôi biết đc lý do tại sao anh ý bị tai nạn đó là do anh đi gặp người yêu cũ của anh. Quen tôi nhưng anh vẫn lén qua lại với cô gái đó.Tôi đã rất đau lòng, anh lại đến bên và an ủi tôi, mọi chuyện cũng trở lên rõ ràng.Anh cát đứt mọi liên lạc với cô gái đó. nhưng qua mail tôi vẫn thấy cô gái đó vẫn rất yêu anh và mong muốn anh quay về. Tôi buồn nhưng ko biết phải làm sao.Những tháng ngày sau đó anh yêu tôi nhiều hơn, chăm sóc tôi nhiều hơn, hay đón tôi lên nhà nhiều hơn. Anh nói bàn tay anh thiếu một chiếc nhẫn và anh chờ đợi ngày em đeo chiếc nhẫn ấy vào tay anh. Mẹ anh muốn chúng tôi kết hôn, cũng đi xem ngày hết rồi nhưng tôi quyết định ko phải là năm nay mà sẽ là sang năm.
Ngày sinh nhật của tôi anh đã dành cho tồi tình cảm rất chân thành, gia đình anh tổ chức sinh nhật cho tôi.Tôi thấy hạnh phúc. COn bé hôm đấy gọi tôi là mẹ. Tôi đã khóc vì hạnh phúc. 2 tháng sau tôi và anh đi du lịch ở Trung Quốc, có cả mẹ anh và các chị. Hôm đấy là vào noel tôi đã trao cho anh thức quý giá nhất của cuộc đời. Vì tôi tin đây là ng đàn ông mà tôi chọn rất yêu và có thể mang lại hạnh phúc cho tôi.
Anh xuống nhà xin phép cho anh đc yêu tôi và cũng nói sự thật với bố mẹ tôi.
Nhưng có vẻ những ngày tháng hạnh phúc dần kết thúc khi cô bạn gái cũ của anh gọi cho tôi nói anh vẫn qua lại với cô ấy và hứa hẹn vói cô ấy như thế nào. Rồi ngày valentine cô ấy cũng đc tặng chocolate, mùng 8 tháng 3 cũng thế. Tôi thấy hụt hẫng, buồn và đau đớn. Cô gái đó còn bảo bạn nhắn tin cho tôi nói những lời khiến tôi đau.Muốn tôi kết thúc vs anh. CÒn nh khi biết chuyện thì im lặng, nói tình cảm của chúng tôi đã cạn rồi.ANh ý ko biết tình cảm của anh dành cho tôi bây giờ như thế nào. Cô gái đó nói anh có thể vì gia đình mà theo cô ấy, vì cô ấy làm tất cả. Tôi đã gửi mail cho anh và nhận lại là câu trả lời cuộc sống của tôi ko liên quan gì tới anh nữa. Mẹ anh vẫn đã biết chuyện an ủi tôi rất nhiều, nói với tôi bác chỉ coi mình tôi là con thôi, ngoài ra bác ko chấ nhận ai hết. Các anh chị trong gia đình cũng thế, cũng ủng hộ và chia sẻ với tôi. Rồi muốn gọi cho cô gái đó nc thẳng thừng nhưng tôi ngăn lại.Tôi ko muốn mọi chuyện thêm rắc rối nữa. Tôi ko ngờ mình lại yêu anh rồi bị thành ra như thế này. CÓ đáng lắm ko. Ko yêu và xác định tại sao đưa tôi về nhà giới thiệu và xuống nhà tôi làm gì. Tôi mệt mỏi và đâu đớn lắm rồi.
Bây giờ tôi phải làm sao đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên.....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1