Em là nam năm nay 23t.


Em và bạn gái em yêu nhau được gần 3 năm rồi. Những lúc đầu 2 đứa yêu nhau lắm, ngày nào em cũng qua nhà, ngày nào không qua là thấy thiếu thiếu, thậm chí có lúc còn giận em vì lỡ không qua. Còn nhắn tin thì cũng rất thường xuyên nhưng càng lâu 2 năm trôi qua... Tin nhắn thưa thớt dần, qua nhà bạn gái em cũng ít vì lúc đó em có suy nghĩ nông cạn như là " Đã có nhau lâu rồi thì có mất đâu mà sợ " và cứ thế em buông thả, ít quan tâm nhau, vì học cùng lớp nên có lẽ thấy ngán mặt nhau nên qua nhà cũng ít qua so với tần suất lúc trước 7 lần/ tuần đến bây giờ chỉ còn 2 lần/ tuần mà bạn gái em chẳng nói gì , chẳng giận như lúc trước. Nhắn tin thì .... có khi 1 ngày không nt cũng chả sao, và cũng đều em chủ động nhắn tin. Còn em nếu không chủ động thì chắc là bạn gái kệ không cần phải nt, ít đi chơi với nhau, ít đến nỗi chừng 2 tháng/ lần. Mỗi thứ 7, Cn em toàn để bạn gái ở nhà và em đi chơi với bạn, em cũng thấy sai nên em có nói chuyện với bạn gái thì bạn gái em nói " Đâu có gì đâu, t7 cn để em nghỉ ngơi ". Rồi cứ như vậy đến bây giờ em mới thấy tc của tụi em nhạn dần. Nhưng em không biết phải làm sao. Bạn gái cũng không có chuyện gì để nói với em, chắc là những câu hỏi như : đang làm j, ăn chưa, chúc ngủ ngon ..vv ngày càng nhàm chán nên bạn gái em cũng chả buồn hỏi nữa mà bây giờ cũng không hay nhắc em chuyện này, chuyện nọ nữa. Em có hỏi thì bạn gái em nói : anh muốn làm gì thì làm :(... , rồi riếc rồi nhiều khi hôn bạn gái, thì em thấy như không thích, rồi abczyz bạn gái em cũng không có cảm giác.


Những dấu hiệu bạn gái em như vậy rõ ràng thì mới từ 2 đến 3 tháng nay. Còn đỉnh điểm như không nt với em, không có chuyện để nói cho em ùi tỏ vẻ k hài lòng khi 2 đứa "gần gũi" thì mới 3 tuần


Bây giờ em rối lắm, không biết phải làm cách nào, em cứ gặng hỏi bạn gái em mệt mỏi hay không thích cái gì để 2 đứa cùng nhau giải quyết nhưng bạn gái em chỉ nói " không biết " ý như bạn gái em nói là không có chuyện gì mệt mỏi hay buồn gì hết


Vậy phải làm sao để hâm nóng đây. Bây giờ em cảm thấy rối quá....