Mình có quen 1 bạn gái đc nửa năm rồi , cô ấy làm cùng cty với mình. Cách đây hơn 3 tháng trong lúc ko kìm đc cảm xúc, m đã nhắn tin là mình thích gái. Gái bảo là chỉ muốn làm bạn, và t/c của mình chỉ là nhất thời thôi, rồi gái vẫn tỏ ra bình thường với mình.Gái thì chắc vừa mới ctay người yêu , lúc đó cũng có 1 người cùng cty cũng đang theo đuổi gái, mình thì tính ít nói, chỉ biết quan tâm người ta thôi, chứ ko đc vui vẻ hài hước như người kia, lại thêm đắn đo vì ko xác định được t/c của mình, sợ là do lâu không yêu mà ngộ nhận, rồi mình dần lùi bước...Cũng được 2 tháng rồi m ko gặp gái nữa, có 1 2 lần gái hỏi thăm thì m chỉ trả lời xã giao thôi. Nhưng mà, khoảng tg sau này m thực sự phát điên vì nhớ ngta, cũng nào cũng nghĩ đến, trước khi ngủ, sáng dậy, rồi trong lúc làm việc, nhiều lúc cảm giác như bị ám ảnh, nhiều lúc chỉ biết là đang nghĩ đến gái chứ cũng chẳng biết là nghĩ về cái j nữa, cũng đã nhiều lần cố quên đi bằng cách tụ tập bạn bè, làm quen người con gái khác, nhưng mà ko thể nào dứt ra được. Mình đang nghĩ đến cách cuối cùng là ko tránh được thì đối diện với nó, là nói với gái t/c của mình. Mình thì ko có nhiều kinh nghiệm trong chuyện t/c , muốn hỏi mọi người là có nên nói ra không, sau hơn 2 tháng không gặp gỡ, hay là nên cố chịu đựng để nhờ thời gian mà quên đi đây?