e xin tự giới thiệu e là nam,năm nay e 23 tuổi,đang là sinh viên y.diễn đàn mình có rất nhiều thành viên thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau nhưng e xin mạn phép xưng như thế này chắc cũng ko khiếm nhã lắm.:D.e đang có 1 vấn đề khó khăn muốn đưa lên diễn đàn để mong nhận được những lời góp ý của các a,chị,các bạn,cũng có thể có cả các cô,các bác,các chú nữa


chuyện là e có ng yêu cùng trường,cùng tuổi nhưng kém e 1 khóa.bọn e quen nhau được 2 năm rồi nhưng yêu thì mới khoảng 4,5 tháng.ng yêu e là 1 cô gái bên ngoài luôn


tỏ ra mạnh mẽ,hay cười hay nói nhưng thực ra trong lòng lại có rất nhiều nỗi buồn,cô ấy khá yếu đuối và dễ khóc,nhưng là khj ở 1 mình.cũng bởi vì gia đình cô ấy ko được


hạnh phúc,bố mẹ ko hòa thuận.mẹ ng yêu e là 1 người khó tính,và nóng nảy.bác ấy rất dễ nổi cáu và có khj tức giận vô lý.bác trai thì e chưa gặp nhưng bác ấy có vẻ như


ko có nhiều tiếng nói trong gia đình.từ nhỏ ng yêu e đã chứng kiến cuộc sống của bố mẹ ko hạnh phúc,và gia đình bên nội lại o ép nhà cô ấy vì bố cô ấy là con trưởng mà chỉ có con gái duy nhất(cái tư tưởng trọng nam khjnh nữ kiểu này e thấy thật vớ vẩn,nực cười nhưng mà nhiều nơi ng ta vẫn giữ suy nghĩ như thế.hjx).rồi cô ấy lại chứng


kiến nhiều chuyện tình yêu của bạn bè hay ng xung quanh ko hạnh phúc,ng con gái thường đau khổ hay bị phản bội,nên dần dần cô ấy ko tin vào kon trai và đã mang cái tư tưởng về cuộc sống độc thân.:(.e đã cố gắng nhiều để dành được lòng tin của cô ấy và làm cô ấy tin vào điều tốt đẹp có thể đến với cô ấy.bây giờ có chuyện j 2 đứa


cũng kể cho nhau.mỗi lần mẹ cô ấy nổi giận hay bố mẹ bất hòa ng yêu e đều gọi hay nhắn tin cho e,có những lần cô ấy muốn phát điên lên ấy.nhưng e chỉ có thể an ủi cô ấy và hỏi cô ấy xem có thể nói chuyện với bố mẹ ko,hay là nhờ ông bà can thiệp,tham gia với bố mẹ.nhưng mẹ cô ấy ko chịu nghe con gái bao giờ,bác ấy luôn quyết định mọi


chuyện trong nhà,và hình như ko chú ý lắm đến cảm xúc của con(cái này e ko biết nghĩ thế đúng ko) nên ng yêu e đau khổ và khóc rất nhiều.e cũng thực sự lúng túng ko biết làm j để giúp cô ấy,đưa ra lời khuyên cho cô ấy như thế nào để có thể cải thiện tình hình này.e rất mong mọi ng có thể cho e những lời khuyên,bởi vì có thể có a,chị,bạn nào đó cũng từng ở trong hoàn cảnh giống như e.e xin cảm ơn mọi ng đã lắng nghe.:)