Xin chào mọi người, em năm nay 21 tuổi, Em và người yêu em đã yêu nhau được một thời gian khá dài mà chưa kết hôn (do hoàn cảnh gia đình hai bên chưa đồng ý cho cưới sớm) nên bọn em đã hứa với nhau là sẽ kết hôn khi "Đủ tuổi" (bọn em bằng tuổi nhau) nhưng dạo gần đây em thấy người yêu em không còn yêu em như trước nữa khi em và người yêu ngồi nói chuyện với nhau về vấn đề trên thì cô ấy bảo là do công việc nhiều và cũng nhiều áp lực nên có hơi mệt mỏi. Thấy người yêu nói vậy em cũng tin và không nghi ngờ gì cả. Nhưng một hôm em vô tình biết được người yêu em lại luôn nói với những người con trai khác là chưa có người yêu hoặc là chia tay người yêu rồi... thực sự em đang rất phân tâm! nếu đã yêu nhau thật lòng thì có gì phải giấu với những ng con trai khác là mình đã có người yêu, thêm nữa là các tin nhắn trên facebook hay trong điện thoại sau khi nói chuyện với người con trai khác là cô ấy lập tức xóa sau khi đọc xong, có lần e thấy tin nhắn của người con trai lạ gửi đến e hỏi thì cô ấy bảo ko muốn em hiểu linh tinh và nghĩ sai về cô ấy. Xin mọi người giúp đỡ e với ạ, e đang rất hoang mang... liệu người yêu em có đang lừa dối em, lừa dối tình cảm của em không ạ!
:(

Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trường hợp của bạn chưa có gì nghiêm trọng cả. Yêu...
Yêu thì phải tin, nhưng tin người mà...