Chào các mẹ và các chị WTT,em có vài dòng tâm sự muốn đc chia sẻ và những lời khuyên từ những người chín chắn như các mẹ và các chị.


Em năm nay 19 tuổi,em quen anh ấy được mấy tháng thì yêu nhau.Khi đó e biết anh ấy có ng yêu rồi,và 2 ng đã yêu nhau đc mấy năm.Lúc đầu e tự nhủ mình sẽ k bước vào chuyện tình của ng khác,làm ng thứ 3 cũng rất xấu.nhưng tình cảm quả thật không phải muốn là nó theo ý mình.Anh ấy không giấu e chuyện gì,luôn muốn e đến chơi,ăn cơm với gia đình.Anh ấy kể với em chuyện chị ấy bị bệnh Lupus ban đỏ,phải uống thuốc điều trị cũng như cầm cự,anh ấy k thể lấy chị ấy đc,vì gia đình cũng như vì con cái sau này.Nhưng trong lòng anh ấy vẫn còn yêu và thương chị ấy,không thể bỏ rơi chị ấy đc,nếu bỏ chị ấy thì cũng là làm mất luôn hy vọng cuối cùng của chị ấy cố gắng sống chiến đấu với bệnh tật.Thời gian em với anh ấy yêu nhau không lâu,chỉ khoảng 2 tháng,thực sự anh ấy rất yêu em,làm mọi cách để em vui.Nhưng khi yêu ai chẳng ích kỷ,mỗi lần anh ấy nhắn tin với chị ấy ngay cả khi đang ở bên e,e đều rất buồn,rất khó chịu.Rất nhiều lần em giận vì chuyện đó,tình cảm anh ấy dành cho em không trọn vẹn.Đến 1 ngày anh ấy nói không muốn làm e tổn thương thêm nhiều nữa,anh ấy yêu em và muốn em có 1 hạnh phúc trọn vẹn,anh ấy không làm đc điều đó nến muốn em đừng yêu anh ấy nữa.Em thực sự rất phân vân,một phần em yêu anh ấy thật và không muốn chia tay,e sợ sau này hối tiếc k tìm đc ng nào như vậy nữa,nhưng một phần nếu nghĩ cho tương lai của em thì không thể yêu như thế mãi đc.Anh ấy cũng không muốn chia tay,cũng không muốn chị ấy buồn thêm,mà chia tay em thì em có thể đi tìm hạnh phúc khác,còn nếu bỏ chị ấy thì sẽ chẳng ai yêu 1 ng bị bệnh như vậy cả.


Em phải làm sao và nên quyết định thế nào đây?Mong các mẹ cho em một lời khuyên với !