Em và bạn trai khác đạo. Em là người Kito Giáo còn anh ấy đạo Phật. Chúng em đã tính với nhau là đạo ai nấy giữ. Còn con cái thì đợi khi lớn sẽ cho con tự quyết là sẽ theo đạo nào. Hôm qua mẹ anh ấy gọi điện thoại cho em. Bác ấy nói là muốn hỏi em rõ ràng về vấn đề con cái sau này sẽ theo đạo như thế nào. E cũng đã trình bày ý của e với anh. Nếu con trai thì cho theo đạo Phật vì anh ấy là cháu đích tôn, Ba anh ấy cũng vậy. Bác ấy nhờ em hỏi ý ba mẹ em trước vì không muốn hai sui gia sau này khó nhìn mặt vì không rõ ràng. Em cũng đã trình bày cho ba mẹ em nghe thì ba mẹ em không chịu. Ba em muốn tất cả con cái phải theo đạo Kito Giáo. Bạn trai em không theo cũng được. Ba em còn nói là rất thương em nhưng ba em không thể làm trái luật được. Nếu em có quyết định tiến tới thì ba cũng không cản , nhưng ba em sẽ không làm đám cưới cho hai đứa, không dự đám cưới. Thật lòng bây giờ em không biết làm thế nào. Em cũng hỏi các vị linh mục. Các cha bảo chỉ cần em cố hết sức, Hội Thánh vẫn công nhận cuộc hôn nhân của tụi em. Tụi em chỉ được làm phép chuẩn thôi. Em rất bối rối. Em không biết làm thế nào mà gia đình không buốn mà vẫn giữ được đạo, và tình yêu.