Em với anh ấy yêu nhau được hơn 2 năm. Tình cảm rất mặn nồng và em tin tưởng anh tuyệt đối. Có một dạo cãi nhau em không liên lạc 1 tuần. Đến lúc em có ý định làm lành thì anh bảo anh hết yêu rồi chán em rồi chia tay thôi. Em nhất thời shock quá cố gắng hạ mình níu kéo cầu xin. Ảnh không đồng ý còn chửi em nữa. Nhưng chắc tại em lỳ lợm quá nên cuối cùng cũng đâu vào đấy.


Nhưng đợt đấy em vô tình phát hiện ra anh nhắn tin tán tỉnh người khác sau lưng em. Mặc dù anh giấu rất kỹ. Em nhất định đòi bỏ thì anh ôm em rồi xin lỗi hứa hẹn đủ kiểu. Vì còn yêu nhiều nên em cũng xuôi.


Sau đó em cố gắng thay đổi bản thân, trở nên đẹp hơn trong mắt mọi người, không còn ương bướng nữa mà luôn cố gắng dịu dàng nhường nhịn anh. Dù có đôi lần anh cáu anh vẫn chửi em và dùng những từ rất thô tục. Em chỉ nghĩ anh độc mồm độc miệng chứ không có ý gì nên giận dỗi 1 tí rồi em lại quay qua làm hoà. Suốt 5 tháng em nhẫn nhịn nhiều đến mức bản thân muốn nổ tung.


Nhưng rồi cái gì đến cũng đến. Anh lại đòi chia tay vì cảm thấy tình cảm không còn. Dùng dằng mãi rồi em cũng đồng ý.


Chia tay được hơn 1 tháng thì anh đòi quay lại. Em cũng suy nghĩ nhiều cuối cùng lý trí không thắng nổi con tim. Bọn em lại quay về yêu nhau được hơn 1 tháng thì em lại phát hiện ra anh ta thỉnh thoảng vẫn nhắn tin với con bé kia, thậm chí có lần còn rủ đi chơi nhưng con bé không đi. Em nghĩ chắc không tán nổi ai nên mới đòi quay về với phương án 2 là em. Haiz.


Sau đó anh xin lỗi hứa hẹn các kiểu. Em đồng ý. Nhưng rồi có hôm đi chơi em vào fb anh đọc tin nhắn của anh với bạn. Thì ra thằng bạn anh giới thiệu một con bé khác cho anh. Cách đây 3-4 tháng rồi mà em không hề biết. Tán mãi vẫn không được. Nghĩa là tán tỉnh 2 em cùng một lúc trong khi vẫn ngọt nhạt với người yêu. Anh và bạn còn bàn kế hoạch để giấu em lừa em.


Em giận run người bỏ về. Anh không những không biết lỗi mà còn mắng em tò mò tọc mạch vào chuyện của anh. Sau 2 ngày không liên lạc, em nhắn tin chia tay. Anh đồng ý nhưng sau 1 lúc lại hỏi em suy nghĩ kỹ chưa có hối hận không. Em nhắn tin trải lòng 1 chút về cảm xúc của em. Anh nhắn lại anh cũng thấy không thể tiếp tục yêu người tò mò tọc mạch như em. Chứ anh không hề nghĩ là mình có lỗi. Em thấy nực cười quá. Không biết mọi người nghĩ sao ạ? Thực sự không muốn vơ đũa cả nắm nhưng em thấy mất niềm tin ghê gớm. Vì anh từng là 1 người rất tốt, mà ngay cả trước lúc chia tay gần đây vẫn rất yêu chiều em, luôn vì em mà làm đủ chuyện.