Quen với người đã có gia đình, em phải làm sao ???
- Em có quen 1 người lớn hơn e nhiều tuổi, em yêu ngưới đó rất nhiều và người đó cũng yêu em, người đó có gia đình nhưng không hạnh phúc. Giờ e ko biết phải làm sao nữa, em ko muốn xa người đó, nhưng nếu quen thì thất đức quá, e sợ mình sẽ bị quả báo. Các anh chị cho e lời khuyên là e phải làm sao, hiện tại em 25 tuổi, đã đi làm và chĩ quen một ngưới đó thôi..!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
à , mình biết là bạn sẽ nghĩ như...
Nói đùa chơi thôi nhưng theo mình thì ko nên bạn à, bạn con trẻ, cô...
trẻ thế mà lái cả máy bay u40, vãi đạn!đường sáng ko đi, toàn đi đường tối,...
Chắc mọi người đọc qua thấy hơn cả chục tuổi...
Chồng tôi cũng như bạn trai của em đó, cũng nói gia đình không hạnh phúc nên tìm đến người con khác khác, nhưng rồi họ có bỏ...
Người ta là BOY mà!!!!! >.<