Quen người khác mà mình chưa yêu có phải là cách tốt nhất để vượt qua nỗi đau khi chia tay người mình yêu không?
Em năm nay 25 tuổi, em đã từng được yêu và rất yêu người ấy cho đến bây giờ là 7 năm. Trong thời gian đó em cảm nhận được người ấy rất yêu em và hi sinh nhiều thứ cho em. Em làm việc cho một công ty lớn trong khi người đó thì làm tự do không ổn định. Em sống cách xa người ấy 10km nhưng luôn cố gắng tranh thủ cuối ngày là chạy qua để được bên cạnh người ấy.Thế nhưng có một điều là người ấy có tính trăng hoa. Tính ra cho đến bây giờ người ấy lừa dối em tổng cộng 4 lần, mỗi lần như vậy em đau đớn lắm nhưng vì thấy người ấy hối lỗi và yêu thương em hơn thì em lại cố gắng chịu đựng. Cho đến gần đây em phát hiện ra người ấy tiếp tục lừa dối em, quan tâm nhắn tin và thậm chí lên giường với người con gái khác. ( Trong thời gian đó thì lại càng quan tâm em hơn làm em không thể nghi ngờ gì cả). Em thật sự sụp đổ trước những gì mà người ấy đã đối xử với em trong 7 năm qua. Em làm dữ lên. Những lần trước em làm dữ lên thì người ấy lúc nào cũng dịu xuống và biết lỗi và chịu đựng mọi thứ em làm, rồi hứa hẹn thề thốt. Duy chỉ có lần này em quá tức giận nên chửi nặng lời, em chửi 2 người đó là "đĩ ", và người đó nói k chấp nhận em chửi vậy, muốn em xin lỗi, em nói cả đời cũng sẽ không xin lỗi. Và đã 5 ngày nay chúng em không liên lạc với nhau ngoài lâu lâu nhắn tin cãi nhau ai đúng ai sai. Bây giờ thì người ấy nói người ấy sa ngã nhiều lần vậy là lỗi tại em vô tâm, k thương người ấy. Em biết tất cả điều là biện hộ cho bản chất đó và em không muốn nói nhiều nữa. Tuy nhiên e đau và nhớ lắm, cố gắng lắm nhưng không biết bao giờ mới vượt qua được.
Trong thời gian này em thất nghiệp nên tâm trạng hoàn toàn sụp đổ. Em lên mạng làm quen với một anh người Anh hiện đang là giáo viên trường Rmix, 44 tuổi ( hơn em 19 tuổi). Chúng em đã gặp nhau được 2 lần, người đó cũng quan tâm em. Trong thời gian này em chỉ muốn lấp đầy khoảng trống trong em và trả thù người đó. Em làm vậy là đúng hay sai? Hiện tại nỗi đau này làm em muốn điên dại mà còn thêm nỗi lo về tài chính vì em thất nghiệp 1 tháng và chưa tìm được việc làm.