quen lâu nhưng vẫn chưa bít nhà bạn zai...làm sao?
Tình hình là em với zai cưa cẩm và chính thức quen đến nay cũng gần 5 tháng roài... bít chỗ làm, công việc, bạn bè... đi chơi với đám bạn của cả 2 mà quen mà, zai là người ở tỉnh lên đây học và làm việc, ở nhà trọ... công việc của zai thì đi từ sáng sớm đến tối mới về, cả ngày ở chỗ làm thôi chỉ ban đêm là về nhà trọ, hầu như tụi em đều liên lạc và gặp nhau mỗi ngày, cuối tuần đi chơi đều đều và giờ giấc làm việc cũng nắm khá chính xác... nói chung tình trạng đang tiến triển rất ổn và em cảm thấy hài lòng về tính cách của zai và mối quan hệ này. Chỉ có điều là đến giờ em vẫn chưa bít nhà trọ của zai (zai bít nhà em vì hay qua đón đi chơi).
Thật tình thì em cũng chỉ muốn quen nhau nên biết nhà ở đâu vậy thôi chứ cũng không nghĩ là sẽ qua đó vì trước giờ em cũng ko có thói quen tự mò sang nhà bạn trai nhất là zai hiện tại suốt ngày đều ở ngoài, nếu mún gặp thì tụi em vẫn gặp nhau bình thường. Tuy nhiên, em vẫn mún bít chính xác nhà ở đâu để lâu lâu bùn thì chơi cái gì đó cho bất ngờ... hehe... nhưng mà em hỏi thẳng thì em lại thấy ngại ngại thế nào ấy, từ hồi quen nhau đến giờ em cũng chưa bao giờ hỏi lun, ko bít zai có nghĩ gì không mà cũng chưa bao giờ chở em đến nhà cho bít... các anh chị có cao kiến chỉ em vụ này zới, cách nào để bít nhà zai hay nói sao cho khéo để zai tự chỉ nhà cho mình lun hỏi thẳng em cứ thấy ngại ngại sao ấy... không bít quen nhau như vậy đủ lâu để cần bít nơi ở chưa hay em cứ im lặng mà chờ thêm thời gian ạh?
nói thêm là tụi em chính thức quen nhau cũng mới 1 tháng nay thôi, chưa hôn hít gì hết chỉ nắm tay tâm sự thôi hà trước đó có 4 tháng cưa cẩm 4 tháng zai trồng cây si trước cửa nhà em mỗi ngày dù mưa hay nắng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình...
mình ko có ý định đến đó chơi ,sợ zai hỉu lầm với lại ở...