Tôi đã gửi một topic về chồng ngoại tình để mong nhận được sự chia sẻ của các mẹ! Cảm ơn sự sẽ chia rất nhiều từ các mẹ nhé!


Quả thực, người bạn của chồng tôi đã nói đúng! Anh ta ngoại tình từ hơn một tháng nay. Người tình của anh ta cũng làm cùng một lĩnh vực giống chúng tôi nhưng thuộc bên tuyên truyền. Lần đầu tiên anh ta gặp là do Trưởng phòng của anh ta rủ cô ta đi giao lưu.


Hiện tại, anh ta vẫn quan tâm đến vợ con, chỉ có thứ 7 là đi đến 11, 12 h đêm mới về.Có lẽ họ thường gặp nhau vào thứ 7 cuối tuần! Các ngày khác anh ta thường đi uống bia đến 7, 8h tối mới về.


Có phải do tôi thường xuyên để anh ta đi uống bia về muộn? Hay do vợ chồng đều làm cùng cơ quan, nhìn thấy nhau 24/24 nên anh ta chán? Đây là những câu hỏi mà tôi đặt ra từ khi biết anh ta ngoại tình.


Tôi đang rất buồn nhưng khi nhìn đứa con trai mới có 15 tháng tuổi, tôi chỉ muốn cho anh ta và người tình một trận! Công việc của tôi thì bận bịu, con trai thì đang có bệnh trong người, vừa chăm con, vừa đi làm.


Tôi nên làm thế nào trong chuyện này?