Chuyện là vậy nè:


Enna đang quen một bạn gái và bạn gái đó trước đây đã có người yêu và người yêu cô ấy đả bỏ rơi cô ấy.


. Gần đến sn của cô ấy ( tháng 6) thì bỗng nhiên cô ấy hôm qua nhắn tin hỏi enna 1 câu : " Enna sẽ cảm thấy sao nếu như trước đây enna đã có người yêu nhưng giờ đã chia tay , và giờ người đó mời enna đi sinh nhật của cô ấy rồi enna thấy cô ấy đã có người yêu mới ?"


.Enna thật sự giật mình luôn , tưởng là cô ấy muốn chia tay mình hay sao ấy nên mới nói trước hay sao đây , toát mồ hôi , nhắn tin hỏi cô ấy là " Tại sao lại hỏi vậy ?" . Cô ấy trả lời lại là :" Do có 1 người bạn hỏi cô ấy thế mà cô ấy vẫn không biết trả lời thế nào nên mới hỏi enna" . Lúc đó enna vẫn bán tín bán nghi , và tính trước mọi trường hợp xấu nhất , sau đó mới trả lời là :" Nếu như vậy thì enna sẽ không đi , vì người kia đã chia tay mình rồi mà còn mời sn mình rồi để enna thấy có bạn trai mới nữa , nếu có lòng tự trọng enna sẽ không đến ... Mà người mời đó cũng khìn lắm rồi(trả lời vậy là chặn đầu trước rồi đó) " :mad:


. Xong 1 hồi sau cô ấy mới trả lời :" tại vì muốn mời bạn trai cũ của cô ấy đến dự sn nên không biết thế nào , mới hỏi enna thử xem là tên bạn trai đó sẽ cảm thấy thế nào nếu thấy enna và cô ấy bên nhau? ( à hóa ra...) ". Sau đó , enna cũng hơi điên nên mới nói là :" Ừa thì tùy à ! Muốn làm sao thì làm . Enna còn có thể nói gì bây giờ ???" , chắc thấy enna trả lời vậy , cô ấy mới nhắn tin đại khái là :" Thật sự không có gì đâu , chỉ là cũng là nhóm bạn chơi chung hồi xưa nên mới mời , với lại cũng muốn xem mặt bạn gái mới của người đó . Vì tò mò thôi ,chứ thật sự giữa 2 người đã không còn gì ! " ==> Bây giờ enna hỏi mọi người nhé : nếu thật sự cô ấy không còn gì với tên bạn trai cũ thì tại sao cô ấy lại muốn biết tên đó cảm thấy thế nào khi thấy cô ấy đi với enna ???? Rõ ràng cô ấy đã kêu enna hóa thân thử thành bạn trai cũ để trả lời cho câu hỏi của cô ấy . Hồi sáng , kể cho 1 người bạn nghe , người ấy kết luận 1 câu == Thứ 1 : nhỏ đó không hề yêu mày, nếu yêu , nó sẽ coi như chuyện đó là chuyện bình thường vì rõ ràng tên bạn trai cũ của nó sau khi chia tay cũng chỉ là bạn mà , mời bạn đi sn thì đâu có gì đâu là sai mà phải nhờ mày suy nghĩ xem thằng đó sẽ thấy thế nào khi thấy 2 đứa mày ở bên nhau ?? Tính đến trường hợp xấu nhất là nó muốn cho thằng kia thấy hối hận hay dằn vặt gì đó vì đã bỏ nó và nếu như vậy thì nó vẫn còn tình cảm với thằng kia và nó chỉ xem mày là tấm bình phong để trả đũa thằng kia thôi :Nottalkin: . Thứ 2 : nhỏ này nó quá ngây thơ và quá để ý đến mọi người nghĩ gì về nó nên nó thật sự muốn biết thằng bạn trai cũ của nó nghĩ sao về nó khi thấy 2 đứa mày bên nhau , nhưng trường hơp này cũng quá hiếm và cũng khó có thể biện hộ cho nó vì nó vẫn để lộ ra 1 yếu điểm là : nó vẫn quan tâm thằng kia nghĩ gì ???.. Chà ! Mọi người hãy giúp enna với .:Sigh: