Em hiện giờ hơi bối rối. Chuyện là em quen một người qua một web kết bạn, đã gặp mặt và đi chơi được hơn một tháng rồi. Em cũng có cảm tình với người đóp. Duy chỉ có điều trực giác em lại không tin tưởng người này, không biết có phải em đa nghi quá không? Em biết anh ấy cũng có chat với nhiều bạn gái trước đó, không biết giờ có còn không, có lần em bắt gặp thì ảnh bảo toàn những người ở xa thôi. Điện thoại ảnh thì em không được xem, có điều lạ là ảnh không lưu tên vào danh bạ, có lần em vô tình nhìn thoáng qua, ngay cả tin nhắn của em cũng chỉ hiện lên toàn số điện thoại. Khi đi chơi thỉnh thoảng cũng có số lạ gọi đến nhưng anh không bao giờ bắt máy trước mặt em, sau đó nói đi vệ sinh chắc là để nghe máy !? HÔm nay em nhắn tin hẹn ảnh chiều này đi chơi, ảnh bảo okay, đi làm về sẽ gọi em. Thế là em chờ mãi cũng không thấy ảnh gọi, nhắn mấy tin cũng không thấy reply. Đến tối em mới thử gọi điện thoại, cả ba lần đều bị cúp máy, và rõ ràng là bị cúp máy cố ý không nghe. Lát khoảng mười phút sau thì ảnh gọi lại em, em hỏi sao không nhắn tin với gọi lại em, sao để em chờ thì ảnh bảo ảnh đi làm về bị bệnh, sổ mũi, ngủ nãy giờ, bây giờ mới chạy đi mua thuốc uống. Em hỏi thế sao nãy cúp máy em thì ảnh bảo đang trong phòng vệ sinh !?!? Em không thèm nói nữa cúp máy luôn. Ảnh cũng chẳng gọi hay nhắn tin lại cho em nữa. Mọi người thấy sao ạ, có phải người này không thật lòng với em? CÓ phải ảnh đang bắt cá hai tay? NGay tứ lúc bắt đầu em bảo em không muốn tìm người để đi chơi, mà phải thật lòng rồi đi đến kết hôn, ảnh cũng nói với em như vậy, mà sao em thấy ảnh có vẻ chẳng quan tâm đến em. Ảnh rất ít khi chủ động nhắn tin hay gọi điện cho em trước, chắc hai ba ngày mới liên lạc với nhau. Cả nhà cho em lời khuyên với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chẳng có anh nào y hay có tình cảm với bạn mà...