Đêm hôm năm mãi ko ngủ được,lòng cảm giác khó chịu nên lên đây viết mấy dòng cho tỏ rõ sự tềnh.Mẹ nào gặp qua rồi thì vào nói cho m hiểu chút ha :)



Tình hình mình và gấu yêu nhau đc 1 năm có lẻ rồi,quen nhau và đến với nhau chắc là do duyên số.Mình yêu gấu và gấu cũng yêu mình đó là cái chắc chắn.Cũng đi chơi,đi lăng quăng như bao đôi tình nhân khác.



Chuyện bắt đầu có sự cố khi gấu có biểu hiện khác lạ,gặng hỏi mãi thì gấu trả lời là mẹ ngăn cấm.Hỏi vì sao cấm thì mới biết là vì đợt trc m có bảo về ở để a chăm sóc cho e chứ e thấy đi làm mệt và xa a ko yên tâm(m xác định yêu là cưới chứ chả lợi dụng gì đâu nhé).Gấu đem chuyện này kể với mẹ để xin phép cho ở với mình.Mình nghe mà choáng luôn(thế mới biết gấu ngoan đến nhường nào). Thế là mất điểm tạp 1 với gia đình gấu :((:((



Chuyện thứ 2 là mẹ gấu bắt về ở với chị gái,ko cho gặp mình.Oke ko cho gặp tối thì trưa mình gặp,lo chi.



Chuyện thứ 3 sau tết âm mình nói chia tay vì cảm giác gấu đã khác vì chả thấy gấu nhắn tin hay gọi điện gì cả.Gặp nhau cũng thưa dần đi,thế là gấu mới khai mới bị bố đánh vì bênh mình,thu cả sim điện thoại và bắt đi du học nước ngoài.Hix,khổ thân gấu,thôi làm lành lại và com tim lại chung 1 nhịp dù từ đó.



Kể từ đó tin nhắn cũng thưa dần đi và gọi hay nhắn tin ng chủ động là mình,mà tính mình nhắn mà ko thèm nhắn lại là nghỉ luôn.Mình mới đi công tác 1 tháng thì gấu ốm,ở xa ko biết sao đc chỉ động viên cho gấu khỏe nhưng gọi ko nghe chỉ nhắn tin là nhắn lại.Vẫn tình cảm bảo yêu và nhớ mình nhiều lắm....



Ấy thế mà câu chuyện rẽ sang hướng khác khi 1 tuần sau gọi ko nghe,nhắn chả thèm trả lời.Mệt mỏi quá hỏi giờ e bị làm sao thì gấu tuôn ra 1 tràng,là ko còn yêu,nhà cách xa nhau,có người khác rồi và khuyên mình đi tìm ng khác đi.Gấu chốt 1 câu là chưa muốn lấy chồng,và đòi m gặp nhau từ tin nhắn nên kết thúc thế này.Đến là mệt mỏi,mình chốt luôn là hẹn gặp nhau,nới thẳng với nhau 1 câu vì mình yêu là cưới còn gấu mà nói gì nữa thì thôi chấp nhận chia tay,coi như có duyên và ko có phận.Tính m thì ngay thẳng nói là làm chứ ko loằn ngoằng mất thời gian.Thế thì gấu hẹn cho gấu thời gian và hiện chưa muốn gặp,đến bây giờ vẫn chưa gặp nhau để chốt hạ.



Truyện hơi dài và lời văn nghe ko đc xuôi nhưng mình đang trong tình trạng như vậy?Bảo là buồn hay đau khổ thì chả phải mà chỉ muốn làm rõ sự việc để buông hay níu giữ cho thoải mái.Thương thì thương thật,yêu thì yêu thật nhưng cứ vậy ai mà chịu nổi đc?



P/s: Các bạn là phụ nữ nên hiểu đc tâm trạng cùng giới giỏi hơn mình nên giải thích hộ mình chút xíu ha.Đúng thật là phụ nữa quá khó hiểu hôm trc nói yêu đc hôm sau đã đòi chia tay.Haizzzz:(