Nghĩ sao mà đận này lại có mấy em nhận xét mình là rụt rè và nhát gái chứ! Khờ hết biết! Bảo sao hay bị giai đểu nó lừa, xong lại lên wtt khóc lóc :D
Chả là mình đang thay đổi "chiến thuật" cua gái. Xưa còn trẻ, đi săn là phải hạ gục asap con mồi. Giờ lại thích cù nhây, cù nhưa.
Thế nên, mấy em thích mình quá rồi, cứ xoắn quẩy hết cả lên... Chờ mãi mà chả thấy anh ấy "dê" mình. Lạ! Dê sớm thì lại bảo dê, ko dê thì lại xoắn, bảo sao anh nhút nhát thế!
Cha bố cô! Đấy là chiến thuật cả đấy :o
Gái bây giờ công nhận dạn ghê! Cứ đòi đi chơi mấy chỗ tối. Đi trên đường thì cứ nô tỳ vào lưng, đi chỗ đông ng thì cứ tìm tay mà nắm, như người yêu, hê hê.
Thôi, mẹ nhắc đi ngủ rồi. Mai mốt rảnh anh chê tiếp. :D
Các cô cứ vào phản biện thoải mái. Anh có quyền đọc mà ko trả lời 1 vài ý kiến nào đó :o
Tìm tới
Trang bình luận
/ 9
:D
Mình có tin người đâu bạn, mình thuộc dạng cực cực x10 đa nghi đấy =)) đọc lại xem
Tào Tháo thì sao =))
Hôm nay mình gặp đến 2 Tào Tháo lận :Laughing:
Tự tin thì mới sống được chứ cứ phải khép nép sợ sệt thì mới ko bị nói hả =)) mà nó là sự thật...
Bạn tự tin quá nhỉ
Về với nhau chiến thuật còn...
ờ, hóa ra là đấu trí. ***, thế mà mình cứ tưởng là đấu vật, chắc...
Ồ nhưng tớ thì chưa bao giời thua cả =)) 40 tuổi còn...
Gặp được người cùng tư tưởng nó thế, tuần mới vui vẻ nhé!
Cười khoái chí thế bạn :D
Vậy nên giờ này còn vào wtt chém...
Yêu mà toan tính chả bền lâu
Thôi quyết không yêu đỡ đau đấu :D
Phải qua giai đoạn ấy em à, mà kể...