Xin chào các chị, không biết mọi người còn nhớ Phlove khong nhỉ ! Phải nói là lâu lắm rồi mới trở lại dien đàn. Do thời gian gần đây có quá nhiều việc nen khong có thời gian để vào forum mặc dù có rất nhiều tâm sự muon chia sẽ. Hì...bổng dưng hôm nay co mot nguoi nào lạ hoắc nhảy vào chat trong yahoo,hỏi Phlove co phải trên web tre thơ không...bổng dưng muốn...Hì hì. Thế là quay lại forum, cứ sợ là đã bị xoa account, cũng may là chưa. Thanks admin nhé....Have a nice day.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ối :p em nhầm.
:Laughing::Laughing::Laughing: người ta bảo là man mà
Thế sis nói đi:Battin ey::Battin ey::Battin ey:
Người cũ thì nhớ ra, còn người mới thì...
Hì hì..không lên chức mẹ đuoc đâu..khong có khả năng đó..Nếu có lên là trai qui luật tự nhiên òi. H5N2
Bỏ một phút ra lướt vài bài đã post của bác thì em xin đính chính...
dù em vào sau nên không biết chị là ai:D:D:D
dù sao thì cũng warmly welcome mẹ nó :Smiling: