Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Tâm sự tình yêu
Tham gia
h
heuheu2910
11 năm trước
Báo cáo
Phim và hiện thực
Mấy ngày nay nó luyện phim Hàn. Đúng là phim hàn tuy ít tập nhưng nội dung và tình cảm như đẩy người khác vào đó. Phim kể về câu chuyện một cô gái ẩn mình trong căn nhà bé nhỏ sợ tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Chàng trai đã đến, kéo cô ra khỏi cái thế giới mà cô đang trốn. Một mối tình thật đẹp. Có người từng nói với nó chẳng có chuyện tình đẹp như phim Hàn đâu, nhưng mỗi ngày thức dậy, nó nhìn bàn tay mềm mà nghĩ, có ngày nào đó bàn tay này được nắm để có một chuyện tình đẹp. Một chuyện tình trong sáng, suy nghĩ về nhau, lo lắng cho cảm nhận của nhau chứ không phải vì những nhu cầu đời thường. Nó thích nhất câu nói của nhân vật chính đoạn cuối phim. Anh có thể là thế giới của em không. Một thế giới yên bình, vui vẻ và hạnh phúc. Thế giới còn có cả ốm đau, cãi vã và tức giận. Nhưng thế giới không thể biến mất. Liệu có hay không chuyện tình phim Hàn.
Quảng cáo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Lên đầu trang