Haiz,đọc xong topic "Phát ngôn của các gái làm các chàng trai vác dép chạy" e học hỏi dc kha khá nh k kém phần bức xúc,tại s chỉ "kể tội" chị em nhỉ?[-(
Các anh nhiều khi cũng làm chị em chúng mình bực mình quá đi chứ. Vì vậy e mạo muội lập top này cho nó cân để chị em chia sẻ và các a cùng trao đổi rút kinh nghiệm nhé.:p
Em xin tiên phong ạ:
Địa điểm: ghế đá bờ hồ, giai đoạn đầu
B: Sao cậu cứ nói chuyện nhìn ra phía Tháp Rùa ở bên kia thế, quay lại đây xem nào!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Câu này mới đúng là nản này ~
- Thế mình đi đâu bây giờ anh nhỉ? - Tùy em.
- Tối nay anh thích ăn gì?...
@Chị MimosaH: Chuẩn quá. Mấy mẫu ng này em chạy đầu tiên luôn
- Em đói bụng quá.
- Chút nữa mình về...
Girl: Anh có còn yêu em không?
Man: Ừ
Girl: ừ là sao...
1. Nếu không yêu được em anh sẽ chết
2. Nếu em không...
Câu này thực ra nó là...
Gái: Chạy ko kịp mang ..dép :))
Ừ đúng đây. Giải thích giùm cái? Có phải vì thế mà qua mấy lần đò rồi mình vẫn...